-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
15/12/2020 16:12Nhật Bản tuyên án tử hình 'sát thủ Twitter'
Theo cáo trạng, Takahiro Shiraishi siết cổ và sau đó phân xác 8 nữ giới và một nam giới độ tuổi 15-26 tới từ Tokyo và bốn tỉnh khác của Nhật Bản trong giai đoàn tháng 08-10 năm 2017. Hắn cũng bị cáo buộc tấn công tình dục đối với các nạn nhân nữ.
Nhà chức trách Nhật Bản tin rằng Shiraishi đã hứa giúp các nạn nhân được chết thông qua Twitter. Hắn mời họ tới căn hộ của mình ở Zama, sau khi họ bày tỏ suy nghĩ muốn tự tử trên mạng xã hội.
Shiraishi được Tòa án Khu vực Tokyo xác định phạm tội giết người, phân xác và chứa thi thể của 9 người trong căn hộ của hắn ở Zama, tỉnh Kanagawa.

Thẩm phán Naokuni Yano ra phán quyết rằng 9 nạn nhân đã không đồng ý để Takahiro Shiraishi giết hại họ, và hắn không gặp vấn đề tâm thần nào nên cần phải chịu trách nhiệm cho những vụ án mạng.
Thẩm phán Yano mô tả tội ác của Shiraishi là "cực kỳ hiểm độc trong lịch sử tội phạm", bổ sung thêm rằng vụ án khiến người dân lo ngại về việc truyền thông xã hội ảnh hưởng như thế nào tới xã hội hiện nay.
Các công tố viên đề nghị mức án tử hình vơi Shiraishi, người đã nhận tội, tuy vậy nhóm luật sư bào chữa cho rằng hắn chỉ phạm tội ngộ sát với sự đồng thuận, bởi các nạn nhân ngầm đồng ý với hắn dựa trên các tin nhắn họ gửi cho hắn.
Khi các công tố viên chỉ ra rằng dựa trên lời khai của Shiraishi, việc các nạn nhân đồng ý cho hắn sát hại họ là không thể bởi họ đã phản kháng khi bị siết cổ, nhóm luật sư bào chữa cho rằng họ chỉ làm vậy vì "phản xạ có điều kiện".
Nhóm luật sư bào chữa cũng cho rằng Shiraishi có thể không đủ khả năng tâm thần, hoặc rơi vào tình trạng tâm thần không hoạt động hoàn chỉnh khi các vụ giết người xảy ra.
Tuy vậy các công tố viên kết luận Shiraishi phải chịu trách nhiệm hình sự sau khi hắn hoàn thành kiểm tra tâm thần kéo dài 5 tháng trước khi bị truy tố vào năm 2018.
Shiraishi trước đó cho biết nếu bị tuyên án tử hình, hắn cũng sẽ không kháng án.
Vụ án gây chấn động dư luận Nhật Bản, khiến chính phủ nước này và nhiều doanh nghiệp truyền thông xã hội đưa ra các giải pháp hỗ trợ người trẻ tuổi.
Những vụ giết người được nhà chức trách phát hiện vào tháng 10/2017, khi cảnh sát tới căn hộ của Shiraishi và phát hiện một vài hộp đông lạnh chứa các phần thi thể người trong lúc tìm kiếm một phụ nữ 23 tuổi bị mất tích. Người phụ nữ này sau đó được xác định là một trong những nạn nhân của Shiraishi.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





