Năm 1998, giữa bối cảnh thế giới vẫn còn xa lạ với khái niệm điện thoại thông minh và mạng xã hội, hơn một nghìn người Mỹ đã đưa ra những dự báo về cuộc sống sau 27 năm. Khi những ngày cuối cùng của năm 2025 đang trôi qua, nhìn lại kho dữ liệu cũ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước độ chính xác của những tầm nhìn xa xôi này.

Quay ngược thời gian về năm 1998, thời điểm bộ phim Titanic đang làm mưa làm gió tại lễ trao giải Oscar và Tổng thống Bill Clinton đang đối mặt với những sóng gió chính trị, hãng Gallup cùng báo USA Today đã thực hiện một cuộc thăm dò đầy thú vị. Họ đã gọi điện cho 1.055 người dân Mỹ để yêu cầu họ vẽ ra viễn cảnh của năm 2025. Những dữ liệu này sau đó được lưu trữ cẩn thận tại Trung tâm Roper của Đại học Cornell.

31-1767141897-nhin-lai-nam-2025-khi-nhung-tien-doan-tu-gan-ba-thap-ky-truoc-cua-nguoi-my-tro-thanh-su-that.jpg
Hình minh họa. Ảnh: Datalere 

Kết quả thật bất ngờ khi phần lớn các dự đoán quan trọng đã trở thành hiện thực một cách trọn vẹn. Cách đây 27 năm, khi xã hội còn nhiều rào cản, đa số người tham gia khảo sát đã dũng cảm dự báo rằng nước Mỹ sẽ bầu ra một vị Tổng thống da đen đầu tiên. Bên cạnh đó, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới – một chủ đề vốn rất gây tranh cãi vào cuối thập niên 90 – cũng đã được họ tiên liệu chính xác. Đáng chú ý hơn cả là lời cảnh báo về sự xuất hiện của một căn bệnh dịch mới có khả năng gây tử vong cao, một thực tế mà thế giới đã phải đối mặt trong những năm qua.

Người Mỹ vào năm 1998 cũng tỏ ra rất thực tế khi cho rằng du hành vũ trụ vẫn sẽ là một điều xa xỉ, không dành cho những người bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Họ cũng không quá mơ mộng về việc nhân loại sẽ sớm thiết lập được liên lạc với các nền văn minh ngoài Trái đất trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các dự đoán đều đi đúng lộ trình của lịch sử. Có những niềm hy vọng lớn lao về y tế và xã hội mà cho đến năm 2025 vẫn chưa thể chạm tới. Khoảng 2/3 số người tham gia thăm dò năm đó từng tin tưởng rằng nước Mỹ sẽ có một nữ Tổng thống dẫn dắt trước khi năm 2025 kết thúc, nhưng điều này vẫn đang là một cột mốc chờ được chinh phục.

Về lĩnh vực khoa học sức khỏe, sự lạc quan của người dân vào năm 1998 dường như đã đi trước khả năng của y học thực tế. Khoảng 59% người dân khi đó tin rằng ung thư sẽ có phương thuốc chữa khỏi hoàn toàn vào năm 2025, và 61% kỳ vọng tuổi thọ trung bình của con người sẽ đạt mức 100 tuổi. Dù y học đã có những bước tiến khổng lồ, nhưng hai mục tiêu lớn lao này vẫn là những thách thức mà nhân loại đang tiếp tục nỗ lực giải quyết trong tương lai.

Việc nhìn lại những dự báo từ quá khứ không chỉ cho thấy sự thay đổi chóng mặt của thế giới mà còn minh chứng cho khả năng quan sát và cảm nhận nhạy bén của con người về những xu thế lớn của thời đại.

QT (SHTT)