-
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường? -
Tai nạn thương tâm tại Đắk Lắk: Mẹ và con gái 6 tuổi tử nạn khi đi hái cà phê, hé lộ hiện trường -
Kịch bản gây sốc: Máy bay MH370 chưa từng bị rơi, được hạ cánh bí mật? -
Tiktoker Dưỡng Dướng Dường bất ngờ xuất hiện trở lại, trao hàng trăm triệu tại vùng lũ Đà Nẵng
Thế giới
13/07/2021 21:35Nhóm sát thủ ám sát tổng thống Haiti trong 30 phút như thế nào?
Đêm 07/07, Eli Pledami nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà của anh ở thành phố Port-au-Prince (Haiti), chưa thể chìm vào giấc ngủ. Pledami, 22 tuổi, mới xem trận bán kết Copa America giữa Colombia và Argentina, anh vẫn đang nhớ lại loạt đá luân lưu cân não của hai đội.
Muỗi bay vo ve sau nhiều ngày mưa dai dẳng, bụng sôi lên, Pledami không ngủ được. Trong lúc chàng trai 22 tuổi cố gắng chìm vào giấc ngủ, 28 đối tượng có vũ trang, hầu hết được cho là người Colombia, di chuyển nhanh trên phố Pelerin 5 ở khu dân cư Petion Ville.
Pledami chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, cho tới lúc một giọng nói vang lên trên loa phóng thanh: “Đây là một chiến dịch của DEA [Lực lượng Chống Ma túy Mỹ], không được rời khỏi tòa nhà. Tôi nhắc lại, chúng tôi là đặc vụ DEA, nếu rời khỏi tòa nhà các vị sẽ bị bắn”.
Một vài hàng xóm liều lĩnh lấy điện thoại di động ra ghi lại hình ảnh nhóm người có vũ trang đang di chuyển. Những hình ảnh, video cho thấy có năm chiếc xe: hai xe tải tối màu và ba xe bán tải. Nhóm này di chuyển khá chậm, liên tục có những chỉ đạo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng mặc áo giáp chống đạn DEA giả mạo, mang vũ khí hạng nặng.
Lúc này đã là 1 giờ sáng, nhóm sát thủ dừng lại trước tư dinh của tổng thống Haiti Jovenel Moise. Đó là tòa nhà một tầng đơn giản, có lối vào cho xe cộ và người đi bộ, El Pais dẫn lời thành viên nhóm cận vệ của ông cho biết.
Nhóm cận vệ của tổng thống Moise có khoảng 10 người, vào thời điểm đêm khuya như vậy thường đã ngủ hoặc mải dùng điện thoại di động. “Họ chẳng có chút nào là vệ sĩ chuyên nghiệp,” nguồn tin của El Pais nhận xét.
Khi đến cửa dinh thự, nhóm sát thủ chia ra làm hai. Một số đối tượng đứng ở ngoài để canh chừng lính gác - những người hiện đang bị thẩm vấn vì nghi ngờ liên quan tới vụ ám sát - trong khi 10 người khác phá cửa xông vào.
Họ đột nhập vào tòa nhà, đi qua hành lang và những căn phòng được trang trí bằng đồ thủ công Haiti. Họ tiếp tục di chuyển dọc hành lang. Họ phát hiện một người giúp việc, ngay lập tức bịt miệng và nhốt cô trong một căn phòng.
Nhóm sát thủ sau đó đi tới phòng ngủ lớn, nơi tổng thống Moise và phu nhân đang nằm trên giường, và bắt đầu xả súng.
“Chúng tôi bắt đầu nghe tiếng súng nổ không dứt, rất nhiều tiếng súng. Cảm giác như thể đang ở chiến trường. Tôi sợ quá nên trốn xuống gầm giường,” El Pais dẫn lời một hàng xóm cho biết.
Sau khi ám sát tổng thống Moise, nhóm sát thủ mở các ngăn kéo, tủ tìm kiếm tiền mặt và đá quý. Lúc này, Jomarlie Moise, con gái tổng thống, đã trốn vào phòng ngủ của anh trai. Tới 1 giờ 30 phút sáng, nhóm sát thủ đã biến mất.
Ít lâu sau, thẩm phán Carl Henry Destin tới hiện trường, phát hiện tổng thống Moise nằm chết trên sàn nhà. Ông vẫn mặc quần áo, một số xương bị gãy. Dường như ông đã cố gắng chống trả, hoặc nhóm sát thủ muốn bắt cóc ông nhưng không thành.
“Tổng thống nằm trên sàn nhà, mặc quần xanh, áo phông trắng vấy máu. Miệng ông ấy mở to, mắt trái không còn nằm trong hốc mắt,” thẩm phán Destin mô tả.
Tổng thống Moise “trúng một viên đạn ở trán, hai viên ở ngực, ba viên ở hông, một viên ở bụng,” thẩm phán Destin nói. Tổng cộng trên thi thể ông có 12 viên đạn, được cho là bắn ra từ một khẩu súng lục 9mm và một khẩu súng lục khác cỡ nòng lớn.
Khi thẩm phán Destin tới hiện trường, đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng nằm trên sàn, trúng đạn ở cánh tay, bàn tay và bụng, nhưng vẫn còn sống. Bà được đưa lên trực thăng tới Miami (Mỹ) cấp cứu vào lúc 2 giờ 30 phút sáng.
Trên cửa vào dinh thự có nhiều vỏ đạn 5,56 và 7,62mm, theo thẩm phán Destin.
Rạng sáng 07/07, thông tin về vụ ám sát tổng thống Moise lan truyền khắp thủ đô Port-au-Prince. Trên đường phố không một bóng người.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tám sát thủ đã bỏ trốn tới một tòa nhà chỉ cách dinh thự của tổng thống 2km. Một nhân viên an ninh phát hiện ra và gọi cho lực lượng chức năng. Nhóm sát thủ này nhanh chóng bị bắt.
11 đối tượng khác ẩn náu trong một ngôi nhà gần đó và đấu súng với cảnh sát trong nhiều tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát sau đó đột kích từ phía sau, tiêu diệt bốn tên và bắt bảy kẻ còn lại, theo các nhân chứng.
Hôm 08/07, nhân chứng mô tả tòa nhà đã bốc cháy, hai chiếc xe đỗ phía trước cũng cháy đen, bằng chứng cho thấy nhóm sát thủ “được huấn luyện đặc biệt chuyên nghiệp” đã không chuẩn bị phương án tẩu thoát, hoặc nhà chức trách chưa công bố trọn vẹn sự thật. Hai đối tượng Colombia khác bị bao vây và suýt chút nữa bị đánh chết bởi một đám đông hét lớn “Chúng đã giết tổng thống của chúng ta”.
Sau cuộc truy quét kéo dài ba ngày, cảnh sát kết luận bảy lính đánh thuê đã bị tiêu diệt, 15 người bị bắt và sáu người khác vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát công bố các nghi phạm, trưng ra vũ khí và hộ chiếu của chúng, cũng như một ổ cứng chứa video trích xuất từ camera an ninh trong dinh thự của tổng thống, và cuốn séc của ông.
Giới chức Colombia sau đó xác nhận những đối tượng bị bắt ở Haiti là cựu binh của quân đội nước này. Vợ của một trong những nghi phạm, tên là Yuli, nói chồng cô, Francisco Uribe, được một công ty an ninh tuyển dụng để làm việc ở Cộng hòa Dominica hồi tháng trước.
Uribe được một công ty chuyên bảo vệ các gia đình quyền quý tại đó trả lương 2.700 USD/tháng, Yuli nói với chương trình phát thanh W Radio. Lần cuối nói chuyện với chồng vào lúc 10 giờ tối 07/07, Uribe nói đang canh gác một ngôi nhà nơi anh và những người khác tạm trú.
“Hôm sau, anh ấy viết cho tôi một tin nhắn như thể chia tay. Họ bỏ chạy, họ bị tấn công… đó là lần cuối chúng tôi liên lạc”, Yuli nói.
Ngoài 26 người Colombia, hai người Mỹ gốc Haiti cũng bị bắt. Hai người này khai rằng họ chỉ là phiên dịch cho nhóm sát thủ, và tin rằng nhiệm vụ của họ là bắt cóc, không phải ám sát tổng thống Moise.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Nữ hoàng bắn súng Việt Nam: Thượng úy 9x xinh đẹp tuyên bố sẵn sàng săn vàng SEA Games 33 (15 phút trước)
- Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! (15 phút trước)
- Cụ ông vô gia cư trúng số 14,8 tỷ đồng, họ hàng lập tức kéo đến đòi nhận nuôi (27 phút trước)
- Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình (31 phút trước)
- Đề xuất mới từ Bộ Tài chính giúp EVN được linh hoạt xử lý nợ (39 phút trước)
- 2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày (49 phút trước)
- Giới trẻ Hà Nội, TP.HCM chi tiền triệu thuê người ra sân bay "chụp lén" để hóa thân thành thần tượng (53 phút trước)
- Thị trường ô tô 2026: Audi dồn dập xe mới, Suzuki thay đổi để chiều lòng giới trẻ (1 giờ trước)
- Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh gây sốc ở SEA Games 33: Ban tổ chức dùng cách thủ công để chống ngập cho sân thi đấu (1 giờ trước)