Thế giới

Những 'anh hùng' giữa thảm kịch đêm Halloween kinh hoàng ở Itaewon

Giữa đám đông hỗn loạn cùng hàng dài những xe cứu hộ, bóng dáng một số con người nhỏ bé bỗng như hóa thành những vị cứu tinh khi giải thoát cho các nạn nhân bị thương khiến dân mạng Hàn Quốc ví đó không khác gì những anh hùng ngoài đời thực.

Những 'anh hùng' giữa thảm kịch đêm Halloween kinh hoàng ở Itaewon
Các nhân viên cứu hộ di chuyển các nạn nhân từ hiện trường của thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon đến các bệnh viện gần đó. Ảnh: Yonhap.

Khi đang đi bộ trên con phố quận Itaewon tối 29/10, hai chị em được xác định danh tính là họ Ha đột nhiên nghe thấy những tiếng la hét. Tình hình nhanh chóng chuyển sang trạng thái hỗn loạn và cả hai chị em, một người từng làm y tá và người kia vẫn đang phục vụ tại một bệnh viện ở Hàn Quốc nhận ra mình chỉ cách hiện trường có hơn 10 bước chân.

Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng nhằm tìm kiếm những ai là bác sĩ và y tá liên tục phát ra từ bên trong một tòa nhà gần đó, nơi có đến 30-40 người bất tỉnh được di chuyển tạm thời ra ngoài trong khi lực lượng cứu hộ chưa thể đến khu vực. Cả hai chị em ngay lập tức di chuyển vào khu vực có tiếng la hét và bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho những người gặp nạn cùng với các nhân viên y tế, cảnh sát và người dân gần đó.

Theo tờ Korea Times đăng tải, để phân loại bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm trọng về tình trạng của họ, hai chị em cần có một cây bút. Thấy vậy có người đã đưa cho họ một thỏi son để chị em họ Ha đánh dấu các nạn nhân. 20 phút sau đó, cảnh sát giúp tìm được một khoảng không gian rộng hơn và bắt đầu di chuyển các nạn nhân. Cùng với các nhân viên y tế và nhân viên cứu hỏa khác, chị em họ Ha đã giúp hồi sức cho tim phổi cho khoảng từ 40-50 người gặp nạn trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

“Tôi đã làm hết sức để cứu sống họ với tư cách là cựu nhân viên y tế. Nhưng thật đau lòng khi phải nói với bạn bè và người nhà của nạn nhân rằng tình hình có vẻ không khả quan”, người em gái cho biết.

Đó là một câu chuyện ấm lòng về hai chị em, một người là cựu y tá, một người cũng vẫn theo nghề của chị, đã trực tiếp tham gia cứu nạn cho các nạn nhân trong "đêm Halloween kinh hoàng" khiến cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng xúc động. Nhưng không phải chỉ những nhân vật này mới khiến người dân xứ Kim Chi biết ơn, mà còn có những trường hợp khác cũng đủ làm lay động trái tim không kém như câu chuyện về một ngôi sao bóng chày, người đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với một trong những người hâm mộ của anh ấy đã đã thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon.

Những 'anh hùng' giữa thảm kịch đêm Halloween kinh hoàng ở Itaewon - 1
Tiền vệ Oh Ji-hwan của LG Twins ném bóng về phía khung thành đầu tiên trong trận đấu với Samsung Lions ở mùa giải 2022. Ảnh: Korea Times

Hôm 1/11 bóng chày Oh Ji-hwan đã cùng vợ, Kim Young-eun, tới lễ tang của một trong 156 nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch khi biết một cô gái trong số này là người hâm mộ của mình. Cả hai vợ chồng cầu thủ Oh đã gửi con tại nhà trẻ để cùng nhau đến đám tang và gặp người chồng của nạn nhân để an ủi.

"Anh ấy đã bật khóc sau khi nói với chúng tôi rằng vợ anh ấy là một fan cuồng nhiệt của Oh. Thật đau lòng", chị Kim viết trên Instagram. "Tôi nhận được một tin nhắn từ một trong những người bạn của tôi một ngày trước đó rằng nạn nhân là một fan hâm mộ của chồng tôi."

Chị Kim sau đó cũng đã chia sẻ một bức ảnh chụp chồng cô với một người phụ nữ bị làm mờ khuôn mặt, người phụ nữ được xác định có họ Joo, đã đến Itaewon hôm 29/10 để tham dự lễ Halloween cùng con gái.

Sau khi biết câu chuyện thương tâm của người phụ nữ, chị Kim cho biết đêm đó vợ chồng chị không thể ngủ được nên cả hai quyết định đến đám tang để an ủi gia đình nạn nhân, tờ Korea Times đăng tải.

“Chúng tôi nghe kể là cô ấy rất muốn được gặp lại chồng tôi ở sân bóng và đã thực hành nhiều lần câu nói: ‘Anh Oh, anh có thể cho tôi xin chữ ký vào đây được không?’. Tôi xin cảm ơn cô Joo vì đã ủng hộ chồng tôi, mong cô yên nghỉ”, chị Kim viết.

Những 'anh hùng' giữa thảm kịch đêm Halloween kinh hoàng ở Itaewon - 2
Nhân viên y tế và cảnh sát có mặt tại hiện trường thảm kịch ở Itaewon tối 29/10. Ảnh: Yonhap

Và cuối cùng là một câu chuyện nói về sự hỗ trợ giữa những con người xa lạ trong đêm kinh hoàng ấy cũng khiến cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ rộng rãi trên các trang các diễn đàn xã hội.

Người đàn ông họ Jang, đến từ thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, vẫn còn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những sự kiện xảy ra vào tối hôm đó khi con gái ông suýt mất mạng.

Con gái của ông, khoảng 20 tuổi, đã đến Itaewon để đi chơi với bạn bè. Đột nhiên tối hôm đó cô bất ngờ lại gọi cho ông và nói: "Bố ơi, những người bên cạnh con đều đã chết cả rồi."

Tín hiệu sau đó nhanh chóng bị ngắt quãng và ngay sau đó, con gái ông đã gửi cho ông một tin nhắn khi đang ở đồn cảnh sát Itaewon. 

“Con đã suýt chết, hình như chân con gãy rồi. Ở Itaewon xảy ra vụ giẫm đạp, con cũng bị xô đẩy khi đang trên đường về nhà. Bố cứu con với, con sợ lắm”, cô gái nức nở kể lại.

Ông Jang ngay lập tức vội bắt taxi để đi tìm cô con gái, tuy nhiên tất cả mọi nẻo đường đổ về Itaewon đều đã bị phong tỏa. Cuối cùng ông Jang quyết định xuống chạy bộ khoảng 1,5km đến đồn cảnh sát Itaewon.

Con gái ông Jang liên tục kêu đau, nhưng vì không có bất cứ phương tiện nào có thể ra vào Itaewon trừ xe của lực lượng chức năng. Vì vậy, ông Jang không còn cách nào khác là bế con trên lưng và chạy hàng cây số với hi vọng bắt được một chiếc taxi để đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên cả hai bố con đều không thể phát hiện ra chiếc nào khiến anh Jang vừa kiệt sức vừa thất vọng.

Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười khi một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi đã cho hai bố con đi nhờ. Họ đã chở ông Jang và con gái tới phòng cấp cứu gần đó tại Trung tâm Y tế Đại học Hallym, Yeouido. Tuy nhiên một lần nữa, ông Jang bắt đầu hoang mang khi nơi đây cũng đã chật kín bệnh nhân chờ cấp cứu được chuyển đến từ Itaewon. Rất may, khi biết được địa chỉ của ông Jang cặp đôi cho đi nhờ liền đưa hai bố con đến phòng cấp cứu khác gần nhà.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của cặp đôi kia, con gái của ông Jang đã được điều trị ổn định và được chuyển đến bệnh viện đa khoa. Bệnh viện cho biết con gái của Jang đã bị tổn thương thận và chân phải vì cô bé đã phải chịu áp lực chèn ép lớn trong một thời gian dài.

“Sau khi đến bệnh viện, cặp vợ chồng thậm chí còn tìm một chiếc xe lăn và giúp chuyển con gái tôi vào phòng cấp cứu. Họ đã lái xe 3-4 tiếng để đưa chúng tôi đến bệnh viện. Tôi đã ngỏ ý cảm ơn nhưng họ kiên quyết không nhận bất kỳ khoản tiền nào”, ông Jang kể lại.

Ngoài những người "anh hùng" kể trên, còn rất nhiều những hình ảnh ấn tượng và ấm lòng khác cũng đã được chia sẻ. Nhiều nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến rất nhiều người dân đã cố gắng cứu các nạn nhân bằng cách đưa họ lên cầu thang ở gần đó của khách sạn Hamilton, nơi được coi lối ra phụ của nơi này.

Hay như trường hợp một người đàn ông mặc trang phục ông già Noel cũng đã ngăn mọi người vào hẻm bằng cách la hét và chạy qua các con phố gần đó.

"Rất thất vọng khi các thiết bị y tế cần thiết và nhân viên cứu hộ không thể đến hiện trường nhanh chóng do tình trạng tắc nghẽn giao thông và đám đông quá lớn tại khu vực. Tôi hy vọng bi kịch như thế này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.", cô em gái họ Ha tâm sự.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhung-anh-hung-giua-tham-kich-em-halloween-kinh-hoang-o-itaewon-a362684.html