-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
15/11/2024 18:59Những bức ảnh bóc trần sự tàn khốc của kỳ thi đại học tựa như cơn ác mộng của Hàn Quốc
Ngày 14/11, 522.670 học sinh tại Hàn Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học (còn gọi là CSAT hay Suneung) tại 1.282 địa điểm thi được chỉ định trên toàn quốc, kỳ thi kéo dài 9 giờ đồng hồ. Được biết, số thí sinh dự thi năm nay đã tăng 18.082 so với năm ngoái.
CSAT được tổ chức vào thứ 5 tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm và cũng là một trong những kỳ thi quan trọng hàng đầu với mỗi học sinh Hàn Quốc bởi hầu hết các trường đại học ở đất nước này đều tuyển chọn sinh viên thông qua điểm số từ kỳ thi.

Trong vòng 9 tiếng, các sĩ tử sẽ thực hiện bài thi các môn Hàn ngữ, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học (tự chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội), Ngoại ngữ 2. Điểm số của những bài thi này sẽ quyết định các bạn trẻ có cơ hội giành được tấm vé học tập tại những trường đại học danh tiếng hay không và cũng là cơ hội để cạnh tranh sau khi ra trường. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, ngày thi CSAT - chính là một ngày "quyết định hoặc hủy hoại tương lai của một người".
Chính từ những áp lực, cạnh tranh khốc liệt đó mà sau mỗi kỳ thi CSAT, mỗi học sinh Hàn Quốc đều lên danh sách rất nhiều việc muốn làm để giải tỏa căng thẳng, xoá bỏ áp lực học tập tựa như đá tảng vẫn luôn đè nặng lên họ bao lâu nay.
Và một trong những hành động đơn giản nhất chính là vứt bỏ toàn bộ các cuốn sách ôn luyện cho kỳ thi này. Hình ảnh cả một “núi” sách vở bị vứt đi chất đống phía sau bãi đậu xe của một trung tâm luyện thi Đại học ở Seoul sau kỳ thi đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng.
Sự chuẩn bị cho kỳ thi Suneung có thể bắt đầu ngay từ cấp học mẫu giáo. Một ngày của học sinh trung học Hàn Quốc diễn ra như sau: đến trường lúc 7h30 để tự học, lớp học ở trường sẽ bắt đầu lúc 9h00 kết thúc lúc 16h00. Sau đó sẽ đến các lớp luyện thi tư nhân hoặc phòng học trong trường để ôn luyện thêm đến 11h đêm. Cuối cùng, về nhà và làm bài tập khoảng 2 đến 3 tiếng nữa mới được đi ngủ.
Cuối tuần, nhiều học sinh phải học tới 5-6 ca. Chính phủ quy định các trung tâm phải đóng cửa vào lúc 22h nhưng một số nơi vẫn vi phạm. Họ khóa cửa lúc 22h nhưng các lớp ôn thi đại học vẫn tiếp tục diễn ra bên trong tới tận 2h sáng.
Tất cả chỉ mong có được "tấm vé đổi đời" là kết quả của kỳ thi CSAT này.
Không chỉ các em học sinh mà toàn đất nước Hàn Quốc đều “nín thở” chuẩn bị cho kỳ thi này, tạo điều kiện tốt nhất để các em “vượt vũ môn” thuận lợi.
Theo đó, mọi hoạt động cất và hạ cánh của máy bay trên khắp Hàn Quốc sẽ bị hạn chế trong khoảng 35 phút phần thi nghe tiếng Anh để giảm tiếng ồn (từ 1:05 - 1:40 chiều) vào ngày 14/11 vừa qua. Tất cả các máy bay đang bay, ngoại trừ máy bay trong tình huống khẩn cấp, sẽ được chỉ đạo ở trên không với độ cao 3 km trở lên trong khoảng thời gian đó.
Cùng với đó, quân đội sẽ tạm thời ngừng tập trận. Ngay cả những người biểu tình đòi quyền lợi cho công nhân công ty xe buýt trước tòa nhà Hội đồng đô thị Seoul vào ngày hôm đó cũng tuyên bố sẽ tổ chức một "cuộc biểu tình im lặng" và không gây tiếng ồn.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)








- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)




