-
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường -
Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu -
Cú sốc lịch sử của bóng đá Thái Lan: Khi "Bầy voi chiến" trắng tay ngay trên sân nhà -
Kiên cường trên hành trình giành giật sự sống: Phía sau thùng hàng của nữ shipper và đứa trẻ mang án tử -
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông -
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân đội -
SEA Games 33: Thái Lan chính thức xô đổ kỷ lục huy chương vàng lịch sử của Việt Nam giữa "bão" tranh cãi -
Vụ đại án sữa giả Z Holding: Công bố danh tính 26 loại sản phẩm "rút ruột" công thức với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng -
Choáng với dự án sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Công trình cấp quốc gia, công nghệ hiện đại bậc nhất -
Thảm án rúng động Hollywood: Con trai sát hại bố mẹ ruột, tiết lộ nguồn cơn xuống tay dã man
Thế giới
23/09/2019 17:32Những đợt cháy rừng tồi tệ khiến bầu trời ở Indonesia chuyển màu đỏ như máu
Khi mới nhìn vào, chúng ta dường như không thể tin vào mắt mình và cho rằng, loạt ảnh dưới đây đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, hàng chục, hàng trăm bức ảnh tương tự đã được dân mạng Indonesia đăng tải.
Theo trang tin Malay Mail, bầu trời ở khu vực Muaro Jambi, Indonesia đã chuyển sang màu đỏ như máu từ buổi chiều ngày 21/9 (giờ địa phương).
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) giải thích rằng, sự thay đổi màu sắc đáng sợ này chủ yếu do ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp sương khói ô nhiễm dày đặc do cháy rừng. Các chuyên gia cho hay, hiện tượng này chỉ được giải quyết khi các đám cháy rừng được khống chế hoặc có một đợt mưa lớn.

Trong những tấm ảnh về bầu trời đỏ rực ngập tràn Twitter, có thể thấy rõ người dân đang ngồi kín 2 bên vệ đường với khuôn mặt đầy ngao ngán. Ngoài ra, ngay cả khi đã ở trong nhà và đóng kín cửa, họ vẫn hít phải tro bụi và cảm thấy ngột ngạt.
Người dân ở khu vực đó bày tỏ rằng họ có thể ngửi thấy mùi khói, cũng như hít phải tro. Ngay cả khi họ ở trong nhà, họ vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Từ ngày 18/9, nhà chức trách Indonesia đã cho đóng cửa khoảng 1200 trường học trên cả nước vì lo ngại sương khói ô nhiễm sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân.
Theo W.O.B, chỉ trong vài ngày qua, sương khói ô nhiễm ở Indonesia đã cướp đi mạng sống của một bé gái 4 tháng tuổi, 1 người đàn ông 59 tuổi. Nạn nhân mới nhất là một bé trai 3 ngày tuổi.
Theo JJJ (Helino)
- Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong (08:28)
- Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường (08:20)
- Jack hầu tòa vụ kiện xác định quyền nuôi con, phía Thiên An vắng mặt (08:19)
- Đây là vua Android giá rẻ của Xiaomi, hơn 2 triệu vẫn có màn 120Hz như iPhone 17 (08:18)
- Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu (08:14)
- Cặp nhạc sĩ song sinh duy nhất của Việt Nam cùng nhận giải thưởng Nhà nước, sáng tác hơn 700 ca khúc (08:13)
- Quảng Trị: Triệt phá vụ vận chuyển 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng ra Hà Nội (37 phút trước)
- Cú sốc lịch sử của bóng đá Thái Lan: Khi "Bầy voi chiến" trắng tay ngay trên sân nhà (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 20/12: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón không khí lạnh, Nam Bộ duy trì nắng ráo (1 giờ trước)
- Kiên cường trên hành trình giành giật sự sống: Phía sau thùng hàng của nữ shipper và đứa trẻ mang án tử (1 giờ trước)