-
Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng
-
Cuộc sống hiện tại của dàn Quán quân Olympia đình đám: Người thành đạt ở Úc, người chọn trở về cống hiến
-
Sức khỏe bé trai 5 tuổi trong vụ cháy nhà 2 người tử vong ở Gia Lai
-
Người dân Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng trong đêm do ảnh hưởng bão số 12?
-
Ngắm trọn bộ ảnh cưới "trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My
-
Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ 2 ngày tránh bão số 12 Fengshen
-
Toàn cảnh bão số 12 Fengshen, ba tác nhân tạo "túi bom nước" dội xuống miền Trung
-
Vụ bê tông, kính "từ trên trời rơi xuống": Một người chết, công an vào cuộc
-
Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ
-
Lái thuyền mất tích trên sông Đà
Thế giới
27/06/2025 05:10Những hình ảnh khó tin tại Trung Quốc sau trận lũ lịch sử: Khắp nơi bị nhấn chìm trong bùn đất, 6 người thiệt mạng
Từ ngày 24/6, huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy trong hàng chục năm trở lại đây. Trận lũ lần này dung tích nước lũ đổ về cao nhất lên tới 11.360 m³/giây khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư, cửa hàng và trung tâm thương mại trong khu vực bị ngập sâu, có nơi ngập sâu tới 11 mét.

Theo thống kê sơ bộ, đến 10h30 ngày 24/6 cho thấy, gần 30.000 người trên địa bàn đã chịu ảnh hưởng từ thiên tai. Tính đến 11h ngày 26/6, ít nhất 6 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của đợt thiên tai này.
Truyền thông địa phương cho biết, đến ngày 25/6, nước lũ ở khu vực trung tâm mới bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, thị trấn Dung Giang giờ đây chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát: mất nước, mất điện, tín hiệu di động chập chờn, mọi hoạt động kinh doanh gần như tê liệt. Khắp các con phố là lớp bùn lầy dày khoảng 10cm, gây nhiều khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường.


Bà chủ quán Hồ Tất Hoàn bất lực chia sẻ: “Cửa hàng bị ngập nặng thế này, tôi không biết phải dọn dẹp từ đâu”. Theo ước tính của bà, ba chiếc tủ lạnh, tủ sấy, cùng toàn bộ nguyên liệu thực phẩm và rượu vừa nhập về đều bị hư hỏng, tổng thiệt hại ít nhất cũng lên tới vài chục nghìn nhân dân tệ (10 nghìn nhân dân tệ tương đương khoảng 36 triệu đồng).
Tại Trung tâm thương mại lớn nhất khu vực - một trong những địa điểm ngập sâu nhất - hiện nước đã bắt đầu rút ở khu vực bên ngoài, nhưng tầng hầm vẫn còn một phần bị ngập nước.

Chủ cửa hàng trà sữa ngay trước cổng trung tâm thương mại này cho hay, cửa hàng của ông mới khai trương từ 23/5 và chỉ vừa nhập thêm nguyên liệu đầu tháng 6 thì trận lụt kéo đến: “Nguyên liệu trị giá hàng chục nghìn tệ bị cuốn trôi, nhiều thiết bị cũng bị nước phá hỏng hoàn toàn”. Ông ước tính thiệt hại lần này lên tới gần 800.000 tệ (tương đương gần 2,8 tỷ đồng Việt Nam).
Tính đến đêm 26/6, hệ thống cung cấp điện tại nhiều khu vực vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Một số hộ kinh doanh phải dùng nến để thắp sáng, cố gắng duy trì hoạt động tạm thời trong điều kiện thiếu thốn.
Nguồn: Tân Hoa Xã, Sina
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)








- Lộ diện HLV mới của tuyển Thái Lan? (14:48)
- Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng (14:47)
- Một nữ kế toán của cơ quan nhà nước bị bắt vì nhận hối lộ nhiều lần (14:46)
- Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải xin phép được đón con dâu, chồng Đỗ Hà đứng sau có biểu cảm thế này (14:45)
- Giá vàng giảm mạnh, xuất hiện điểm bán tới 10 lượng cho mỗi khách hàng (14:37)
- Cuộc sống hiện tại của dàn Quán quân Olympia đình đám: Người thành đạt ở Úc, người chọn trở về cống hiến (14:37)
- Sức khỏe bé trai 5 tuổi trong vụ cháy nhà 2 người tử vong ở Gia Lai (14:29)
- Người dân Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng trong đêm do ảnh hưởng bão số 12? (14:25)
- Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau (14:22)
- Ngắm trọn bộ ảnh cưới "trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My (14:20)




