-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Thế giới
11/01/2021 23:14Những nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay Indonesia
Chiếc Boeing 737-500 rời Jakarta để tới thành phố Pontianak (Indonesia), mất liên lạc lúc 14 giờ 40 giờ địa phương tại địa điểm cách Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta 11 hải lý về phía Bắc.
Có 50 hành khách, gồm 43 người lớn và bảy trẻ em - trên máy bay, cùng 12 phi hành đoàn, theo Bộ Giao thông Indonesia.
Hôm 10/01, gia đình các nạn nhân đã tới trung tâm nhận dạng tại Jakarta và trung tâm khẩn cấp ở Pontianak để chờ xác định nhân thân.
Cơ trưởng Afwan
Cơ trưởng Afwan, 54 tuổi, là một phi công dày dạn kinh nghiệm và cha của ba người con.
Theo BBC, cơ trưởng Afwan từng là phi công không quân trước khi tham gia bay thương mại vào năm 1987.
"Ông ấy là người rất tốt. Ông ấy hay đưa ra lời khuyên thông thái. Ông ấy là nhân vật nổi bật ở nơi sinh sống, và được biết đến vì lòng nhân từ," Ferza Mahardhika, cháu trai của cơ trưởng Afwan nói với BBC.
"Tôi rất buồn, không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Làm ơn hãy cầu nguyện cho chú tôi và gia đình tôi," anh nói.
Agus Minarn và Muhammad Nur Kholifatul Amin
Agus Minarni và Muhammad Nur Kholifatul Amin di chuyển từ quê nhà ở Mempawah tới Jakarta để dự tang lễ của cha Amin, được tổ chức ở Ponorogo.
Khi tới Ponorogo, họ đã gặp gỡ và ở cùng con trai đang theo học một ngôi trường ở đây.
Khi hai vợ chồng trở lại Jakarta, Yudiansyah Yunus, anh trai Minarni đề nghị bà giúp đỡ con trai ông tìm trường học. Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, Yunus kể lại với CNN.
Tới sân bay hôm 05/01, họ được thông báo để lên chuyến bay cần phải trải qua xét nghiệm PCR virus corona, đồng nghĩa với việc họ cần chờ hai ngày trước khi có thể bay.
Thời điểm hai vợ chồng nhận kết quả xét nghiệm, họ đã có thể đặt vé máy bay về nhà, nhưng phải chuyển sang chuyến bay 182 của hãng Sriwijaya Air.
Yunus nói cái chết của Minarni để lại lỗ hổng lớn trong gia đình ông, và ông sẽ rất nhớ bà.
Bà là một người tử tế, ông nói, cho biết bà đã nhiều lần giúp đỡ ông và em gái ông. Ông kể lại bà là người rất tử tế, luôn đối xử tốt với họ hàng.
Yunus cho biết ông sẽ chăm sóc các con của hai vợ chồng bà Minarni, tất cả đều ở độ tuổi thiếu niên.
Yunus nói "tất cả các bên liên quan, hãng bay và chính phủ cần nghiêm túc điều tra vụ việc".
Ông cũng hy vọng giới chức Indonesia sẽ nỗ lực hết sức để "ít nhất tìm lại thi thể họ" để ông có thể chôn cất chị gái "đúng mực, như những người qua đời một cách bình thường".
Gia đình năm người quá cảnh
Một gia đình năm người sống tại đảo Bangka mất tích và có thể đã thiệt mạng, CNN dẫn lời người thân của họ cho biết.
Gia đình của họ hôm 09/01 ra thông báo cho biết Rizki Wahyudi, 26 tuổi, Indah Halimah Putri, 26 tuổi và con trai bảy tháng của họ có mặt trên chuyến bay gặp nạn.
Mẹ và một người anh chị em họ của Wahyudi cũng có mặt trên chuyến bay. Wahyud công tác tại Ủy ban Lâm nghiệp Indonesia ở Ketapang, tỉnh Tây Kalimantan trong ba năm qua.
Gia đình năm người tới đảo Bangka để thăm người thân, và quá cảnh ở Jakarta trước khi trở lại tỉnh Tây Kalimantan. Hôm 10/01, hai người họ hàng của Wahyudi ở Bangka đã lấy mẫu ADN để nhận diện nhân thân.
Người phụ nữ mang thai bốn tháng
Ratih Windania, người đang mang thai bốn tháng, tới Jakarta thăm họ hàng cùng con gái Yumna, 2 tuổi, cháu trai Athar Rizki Riawan, 8 tuổi, và hai người họ hàng khác là Tony Islmail và Rachmawati.
Trong thông điệp đăng tải trên tài khoản Instagram trước khi máy bay rời sân bay Jakarta hôm 09/01, Windania gửi lời chào tạm biệt những người thân sống tại Jakarta.
Windania cũng đăng một tấm ảnh chụp cô cùng con gái và cháu trai ngồi trên máy bay, chỉ ít phút trước khi cất cánh.
Doanh nhân 30 tuổi Yohanes Suherdi
Yohanes Suherdi tới Jakarta trong một chuyến công tác, và đặt vé chuyến bay 182 của hãng Sriwijaya Air để trở về nhà ở Ngarak, cách sân bay Pontianak vài giờ đồng hồ.
Vợ của Suherdi, Susilawati Bungahilaria, nói với CNN cô hy vọng anh sẽ được tìm thấy vẫn còn sống sót và an toàn, đồng thời gia đình sẽ sớm được đoàn tụ. Hai vợ chồng có một cậu con trai 5 tuổi.
Bungahilaria nói cô đã trò chuyện với chồng - người mà cô miêu tả là "rất tốt bụng và giỏi giao tiếp" - trước khi máy bay cất cánh.
"Tin nhắn cuối anh ấy nhắc tôi đừng quên đưa con đi gặp bác sĩ, bởi nó bị sốt," cô cho biết.
Bungahilaria và cha của Suherdi đã tới trung tâm khẩn cấp tại Pnontianak hôm 10/01 để lấy mẫu ADN và xem xét các vật dụng phát hiện được trong quá trình tìm kiếm.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)
- Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á (10:31)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (10:19)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (38 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (42 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (44 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (51 phút trước)