-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
12/12/2017 20:51Những người Hàn Quốc ra nước ngoài chạy trốn cuộc sống 'địa ngục'
"Tôi thức dậy khoảng 5h30 hàng sáng, đi làm và về nhà lúc 11h tối. Đến cuối tuần, tôi quá mệt, chỉ ngủ hoặc làm những việc mà tôi không làm được suốt tuần vừa qua", Park Geun Young, 35 tuổi, nói với Korea Herald. "Tôi thấy mình như không có cuộc sống ở nơi này".
"Tôi căng thẳng về môi trường xã hội nơi luôn khiến mình so sánh bản thân với những người khác và cạnh tranh để có thu nhập tốt hơn, một ngôi nhà tiện nghi hơn, giáo dục tốt hơn cho con cái", cô nói thêm. "Tất cả những gì tôi muốn là hạnh phúc và tận hưởng điều đó mà không phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì".
Park đã chuyển đến sống ở Australia hai năm nay để tìm hy vọng mới.
"Tôi biết cuộc sống ở nước ngoài không hoàn hảo nhưng ít nhất tôi nghĩ sự cân bằng trong công việc và cuộc sống sẽ được cải thiện và tôi có thể tận hưởng hiện tại nhiều hơn", cô nói.
Park không phải là người duy nhất cảm thấy chán nản với cuộc sống ở Hàn Quốc và tìm cách giải thoát mình.
"Chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu từ những người Hàn Quốc muốn chuyển tới các nước khác tìm cơ hội việc làm và giáo dục cho con cái", một nhân viên của Tập đoàn Di trú Boram cho biết.
Theo một khảo sát trên 3.710 người Hàn Quốc trưởng thành do trang web việc làm Incruit thực hiện từ 28/11 đến 5/12, có 62,7% người được hỏi đồng ý rằng Hàn Quốc là một "Hell Joseon", tức "địa ngục Joseon". Ra đời vào năm 2015, cụm từ này nhắc đến triều đại phong kiến Joseon không có bình đẳng xã hội kéo dài suốt 5 thế kỷ.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy có 54% cân nhắc ra nước ngoài sinh sống. Điểm đến ưa thích của họ là Canada, New Zealand, Singapore và Australia. Hơn một nửa số người được hỏi sẵn sàng từ bỏ quốc tịch hàn Quốc nếu có cuộc sống ổn định ở nước khác.
Khát khao rời khỏi Hàn Quốc dường như càng mãnh liệt hơn trong giới trẻ nước này khi họ phải chật vật tìm việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao. Hồi tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 15-29 là 8,6%, thấp nhất trong lịch sử nước này.
Sau khi tìm được việc làm, nhiều người lại phải cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Người Hàn Quốc làm việc trung bình 2.069 giờ một năm, cao thứ hai trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.
Trong một cuộc thăm dò năm 2015 của công ty nghiên cứu thị trường Macromill Embrain trên 1.000 người lớn, có gần 60% nói rằng họ không muốn sinh ra một lần nữa ở Hàn Quốc. 76,6 % muốn sống ở một đất nước thoải mái hơn, 62,9% muốn hệ thống phúc lợi vững chắc hơn và 61,7% muốn thoát khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt của xã hội.
Nhưng lý do lớn hơn thôi thúc họ rời khỏi Hàn Quốc là sự thất vọng và bất lực về một cấu trúc xã hội, nơi chỉ một số người có đặc quyền được hưởng lợi.
"Tôi nghĩ mình không thể vượt qua được cuộc chạy đua trong xã hội Hàn Quốc chỉ bằng nỗ lực", Jung, 30 tuổi, nói. "Với những người như tôi mà không có bằng cấp tốt và cha mẹ giàu có thì rất khó bước chân vào hệ thống này".
Những vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc cựu tổng thống Park Geun Hye bị phế truất hồi tháng ba và khiến nhiều quan chức cấp cao cùng các tài phiệt kinh tế ngồi tù đã xóa tan hy vọng về tương lai đối với Jung.
"Tôi không thể để con cái mình sống trong một hệ thống thiếu công bằng như thế và tôi muốn chúng sống trong một xã hội ít cạnh tranh hơn", Jung nói.
Kim Bong Moon, 31 tuổi, đã bỏ nghề phóng viên, học công nghệ thông tin thông qua chương trình thạc sĩ ở một trường đại học New Zealand và chuyển tới nước này năm ngoái. Anh nói mình không hối hận vì đã rời khỏi Hàn Quốc.
"Sống theo cách đó, tôi nhận ra mình sẽ chẳng còn gì cả. Đó không phải là cách sống bền vững. Một trong những khác biệt lớn giữa cuộc sống ở Hàn Quốc và New Zealand là tôi không phải trói mình trong một vòng tròn của cạnh tranh và văn hóa phân cấp, có thể bình đẳng với mọi người và mọi người chấp nhận sự khác biệt", Kim nói.
Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo về những ảo tưởng khi rời khỏi Hàn Quốc: "Việc chuyển ra nước ngoài không đảm bảo hạnh phúc hay giải quyết được tất cả các vấn đề ở Hàn Quốc".
Ông Lee Byung Hoon, giáo sư xã hội học thuộc đại học Chung-Ang, cho hay hiện tượng "địa ngục Joseon" phản ánh những người Hàn Quốc ở tất cả các lứa tuổi đang chật vật để tồn tại trong bối cảnh thiếu việc làm và kế sinh nhai không ổn định.
"Ở những khía cạnh tích cực, Hàn Quốc tốt hơn nhiều nước khác. Nhưng người Hàn Quốc cảm thấy bất mãn vì sự bất bình đẳng trong cơ hội việc làm. Họ thấy rằng cuộc chơi đã không đồng đều ngay từ đầu và những nỗ lực của mình không được đền đáp", ông nói. "Vấn đề này đã nổi lên từ lâu vì thế không thể thay đổi chỉ trong một đêm. Chính phủ cần nỗ lực bảo vệ những người yếu thế và cải thiện sự công bằng xã hội thông qua các chính sách".
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (4 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (19 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (32 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (45 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (50 phút trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)