-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
04/11/2025 14:35Nỗi đau khổ của hành khách duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi khiến hơn 240 người chết

Ramesh, 40 tuổi, mô tả nỗi thống khổ "rất khó khăn, về cả thể chất lẫn tinh thần" mà anh và gia đình đang phải trải qua sau vụ tai nạn.
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tháng 6, khi chiếc máy bay chở khách Boeing 787 của hãng hàng không Air India bị rơi ở phía tây Ấn Độ chỉ vài phút sau khi cất cánh. Trong số 242 người trên máy bay, Ramesh là người duy nhất sống sót. Một đoạn video gây sốc vào thời điểm đó đã ghi lại cảnh anh bước ra khỏi hiện trường đang bốc khói nghi ngút với những vết thương ngoài da.
Dù mô tả việc thoát chết là một "phép màu", nhưng đối với Ramesh, đó là một phép màu đắt giá. Anh cho biết mình cảm thấy may mắn khi còn sống nhưng cũng rất đau khổ.
"Tôi đã mất tất cả," anh nói. Em trai của Ramesh là Ajay, người đi cùng chuyến bay nhưng ngồi ở hàng ghế khác, đã tử vong trong vụ tai nạn.
Kể từ khi trở về nhà ở Leicester, Anh, Ramesh phải vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Nỗi đau tinh thần quá lớn khiến anh không thể nói chuyện với vợ và cậu con trai 4 tuổi. Khi được hỏi về ký ức của ngày xảy ra thảm kịch, Ramesh bật khóc và nói: "Tôi không thể nói gì về điều đó vào lúc này". Anh tiết lộ cảm thấy quá đau đớn khi phải nhớ lại những gì đã xảy ra.
Anh mô tả chi tiết hơn về nỗi đau của gia đình: "Trong 4 tháng qua, mỗi ngày mẹ tôi đều ngồi ngoài cửa, không nói gì cả. Tôi cũng vậy, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai... Tôi suy nghĩ suốt đêm, tôi đang bị tổn thương về mặt tinh thần. Mỗi ngày đều là nỗi đau đối với cả gia đình".
Ngoài chấn thương tâm lý, Ramesh vẫn còn bị đau ở chân, vai, đầu gối và lưng. Những chấn thương này khiến anh không thể làm việc hay lái xe kể từ khi thảm kịch xảy ra. Tình hình tài chính cũng trở nên tồi tệ khi doanh nghiệp do anh và người em trai quá cố điều hành đã sụp đổ sau vụ tai nạn.
Hãng hàng không Air India đã đề nghị một khoản bồi thường tạm thời 21.500 Bảng Anh (tương đương 28.238 USD) và Ramesh đã chấp thuận. Tuy nhiên, các cố vấn của anh cho rằng số tiền đó không đủ để đáp ứng các nhu cầu trước mắt của anh.
- Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc (20 phút trước)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (27 phút trước)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (56 phút trước)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (2 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (3 giờ trước)