Thế giới

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân

Đáng sợ hơn nữa, hung thủ đã đến tận nhà động viên, an ủi mẹ cô gái và hứa sẽ làm sáng tỏ cái chết của con bà

Một vụ án mạng tại Brazil vừa xảy ra và những chi tiết của nó khiến cho nhiều người rùng mình. Ielly Alves đã bị bạn trai của mình là Diego Fonseca bắn chết tại một ngôi nhà ở Jataí, một thành phố ở phía đông bắc Brazil. Tuy nhiên hung thủ sau đó khai với cảnh sát rằng bạn gái anh ta đã bị hai người đàn ông lạ mặt đi xe máy bắn chết.

Tờ Daily Mail cho hay, sự việc diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 4/11. Hôm đó, Ielly Alves, cô gái xinh đẹp mới chỉ 23 tuổi đã gặp gỡ bạn trai của mình là Diego Fonseca, 27 tuổi.

Cũng ngay trong buổi tối hôm đó, Diego Fonseca đã lái xe đưa bạn gái mình tới bệnh viện cấp cứu, song rất tiếc là cuối cùng, nạn nhân đã không qua khỏi. Fonseca khai với cảnh sát rằng họ đã bị những gã côn đồ tấn công và một kẻ ngồi trên xe máy đã bắn chết bạn gái anh ta.

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân
Ielly Alves, 23 tuổi

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ điện thoại của nạn nhân, trong đó có đoạn clip cho thấy Fonseca mới chính là hung thủ giết chết cô gái trẻ. Hình ảnh được chính Ielly Alves tự ghi lại bằng điện thoại. 

Trích xuất hình ảnh từ đoạn video cho thấy, vào tối xảy ra án mạng, khi Fonseca ngồi bên cạnh cửa sổ, quay lưng lại màn hình rồi từ từ giương khẩu súng lên, người xem vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô gái cùng câu nói: "Đi săn đi nào, làm đi. Ngon đấy". Có lẽ nạn nhân chỉ nghĩ đây là một trò đùa, cho tới khi tiếng súng vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống, màn hình mờ đi và đoạn video kết thúc.

Khi cảnh sát tới nơi, Fonseca khai rằng có 2 người đi xe máy đã tiếp cận họ và một trong 2 người này đã bắn ra 2 phát đạn trúng bạn gái anh ta. 

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân - 1
Diego Fonseca chĩa súng vào bạn gái của mình, Ielly Alves, khi cô này dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh anh trước khi hung thủ bóp cò.

Nhận thấy mâu thuẫn trong lời khai, các nhân viên điều tra đã đưa Fonseca về đồn. Tại đây, họ đã thu giữ điện thoại của Alves và phát hiện ra đoạn clip nói trên. Khẩu súng mà hắn đã sử dụng cũng đã được tìm thấy ở gần vị trí hắn đỗ xe ở bên ngoài bệnh viện. 

Sau khi điều tra chân tướng vụ việc, những gì về hung thủ được tiết lộ sau đó khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. 

Hóa ra, Fonseca là một kẻ ưa bạo lực, và hay ghen tuông. Hắn từng có tiền án về tội trộm cắp và tấn công bạn gái cũ. 

"Con gái tôi nói con đi một lúc rồi sẽ về nhà sớm thôi", mẹ nạn nhân, bà Olesiane Alves cho biết.

Người phụ nữ cũng kể lại với phóng viên hãng tin G1 rằng thậm chí Fonseca còn đi đến chỗ bà và hứa sẽ tìm ra kẻ đã giết con gái bà. 

"Hắn chính là người báo tin cho tôi rằng con gái tôi đang ở trong bệnh viện. Khi tôi đến đó, hắn ôm tôi và nói, "Mẹ vợ, dù là kẻ nào gây ra chuyện này thì sẽ đều phải trả giá", bà Olesiane Alves chia sẻ. 

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân - 2
Từng nhiều lần bị bạn trai hành hung, cuối cùng cô gái trẻ đã mất mạng vì chọn sai người yêu.

Bà Olesiane Alves cũng tiết lộ, con gái bà và Fonseca đã hẹn hò được 1 năm 7 tháng, nhưng khi nhận ra bạn trai có nhiều dấu hiệu bất ổn, cô gái trẻ đã muốn chia tay với người này. Ielly Alves từng tâm sự với mẹ chỉ vài tiếng trước khi bị sát hại, rằng cô sẽ chia tay với Fonseca vì mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. 

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân - 3
Hung thủ Diego Fonseca, 27 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vào đúng ngày định mệnh, Alves đã chuẩn bị một bữa ăn cho bạn trai và bảo với mẹ rằng, "Mẹ ơi, con sẽ đến đó và về nhà sớm thôi".

Thế nhưng, cô gái đã không bao giờ trở về nữa.

Bà Olesiane Alves cho biết năm ngoái, con gái bà cũng phải đến bệnh viện để khâu vài mũi ở tay vì bị Fonseca đánh đập. Một lần khác cũng trong năm 2022, cô gái trẻ lại bị gã bạn trai côn đồ đánh vì trót nói chuyện với một người bạn trai cũ.

Nói với mẹ đi gặp bạn trai để chia tay chốc lát rồi về, cô gái không ngờ đấy là lần cuối cô được gặp người thân - 4
Nạn nhân (bên trái) cùng mẹ của mình, Olesiane Alves.

"Có một vài lần bọn chúng cãi nhau và con gái tôi về nhà với những vết bầm tím. Tôi nghĩ việc mình can thiệp chuyện này cũng không hay cho lắm, nhưng mọi chuyện đã rất khó khăn. Con bé không nói nhiều với tôi vì nó biết tôi cảm nhận được nỗi đau của nó", người mẹ tâm sự.

Một người bạn của nạn nhân cũng chia sẻ với G1 rằng đã chứng kiến Fonseca đối xử thô bạo với Alves nhiều lần và khuyên cô gái nên báo cảnh sát sau khi Fonseca đe dọa sẽ giết cô. Người này cũng chia sẻ một đoạn tin nhắn cách đây 1 tháng, trong đó cô đã khuyên Alves rằng "Nếu anh ta đe dọa cậu và làm cậu đau một lần nữa thì hãy xin lệnh bảo vệ từ tòa án". 

"Đây là cách hầu hết các vụ sát hại xảy ra. Chẳng ai tin là một người có thể gây ra những chuyện khủng khiếp cho đến khi có người chết", người bạn này khẳng định.  

Người này còn kể lại rất nhiều vụ việc mà người bạn trai gây nguy hiểm đến Ielly Alves như hắn ta từng cố gắng lẻn vào một bữa tiệc và tìm cách tấn công bạn gái nhưng đã bị ngăn cản.

Trong một lần khác, lợi dụng lúc bà Olesiane Alves gã bạn trai còn cố gắng đột nhập vào căn hộ của gia đình nhưng may mắn không gặp được bạn gái.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/noi-voi-me-di-gap-ban-trai-de-chia-tay-choc-lat-roi-ve-co-gai-khong-ngo-day-la-lan-cuoi-co-duoc-gap-nguoi-than-d196513.html