-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
Thế giới
15/04/2023 06:21Tên tội phạm máu lạnh giết bạn gái cũ và tài xế taxi ở Hàn Quốc
Theo hãng tin Yonhap, đây là đề nghị được các công tố viên đưa ra vào ngày 13/4 tại phiên tòa ở chi nhánh Goyang của Tòa án Quận Uijeongbu, Hàn Quốc.
Lee bị buộc tội giết người đàn ông lái taxi ngoài 60 tuổi vào ngày 20/12/2022. Hắn đã lừa nạn nhân tới nhà riêng ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi để trả tiền bồi thường, sau vụ va chạm giao thông trong lúc hắn say rượu gây ra. Lee đã ra tay sát hại nam tài xế, và giấu xác vào tủ quần áo.

Trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn, Lee còn khai ra việc hắn đã giết bạn gái cũ ngoài 50 tuổi vào tháng 8/2022, sau đó vứt xác nạn nhân bên bờ một con sông ở Paju. Tuy nhiên, dù cảnh sát, thợ lặn và máy bay trực thăng đã phối hợp tìm kiếm, song tới nay thi thể người phụ nữ vẫn chưa được tìm thấy.
Điều khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng là vụ án giết tài xế taxi được Lee thực hiện ngay tại căn nhà của bạn gái cũ.
Trước đó, Văn phòng Công tố quận Uijeongbu buộc tội Lee tội giết người, cướp tài sản và làm giả giấy tờ. Sau khi đánh giá tâm lý, bên công tố kết luận khả năng cao Lee sẽ phạm tội tương tự trong tương lai do hắn bị rối loạn nhân cách.
“Theo bản đánh giá, Lee có đặc điểm tính cách ích kỷ và chống đối xã hội, đồng thời thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc”, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố quận Uijeongbu nói với báo Korea Joongang Daily.
Các công tố viên nhấn mạnh, đối tượng đã lên kế hoạch sát hại bạn gái cũ từ lâu, bởi hắn đã lên mạng tìm kiếm "thuốc trừ sâu gây chết người", và "cách mở khóa điện thoại di động". Sau khi dùng vật cùn đánh vào đầu khiến bạn gái ngoài 50 tuổi tử vong, Lee đã mở khóa điện thoại di động của nạn nhân, và rút hết tiền tiết kiệm trong ngân hàng.
Cảnh sát sau đó tìm thấy vết máu trong nhà của Lee, và xác định đây là máu của nữ nạn nhân xấu số. Khi bị thẩm vấn, Lee nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm giấu xác nạn nhân. Ban đầu hắn nói đã ném xác bạn gái cũ xuống một con suối, nhưng sau đó lại khai đã chôn xác trên bờ con sông ở Paju.
Chưa hết, tên tội phạm máu lạnh còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ bất động sản để đăng ký căn hộ của bạn gái cũ thành của mình vào tháng 11/2022.
Sau khi sát hại bạn gái cũ và tài xế taxi, Lee còn lấy tiền trong thẻ tín dụng của hai nạn nhân, để người khác vay dưới tên bạn gái cũ với số tiền tổng cộng là 70 triệu Won.
Trong một động thái hiếm hoi, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bukbu trước đó đã quyết định tiết lộ tên và tuổi của Lee. Ảnh bằng lái xe của đối tượng cũng được công bố.
Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người rất nghiêm trọng, và đã có đủ bằng chứng. Trên thực tế, danh tính và thông tin cá nhân của nghi phạm rất hiếm khi được cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ trước khi đối tượng nhận phán quyết từ tòa án.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: U23 Việt Nam quá mạnh, chúng ta thua họ thì cũng không nên buồn (11:05)
- TP HCM: Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Trường Phước (18 phút trước)
- Triệu Lộ Tư tuyên bố rời showbiz (26 phút trước)
- Không ngờ mọi sóng gió trong cuộc hôn nhân của tôi lại đến từ một nhân vật mà trước khi cưới, tôi không bao giờ nghĩ đến (38 phút trước)
- Giá lợn hơi quay đầu tăng trở lại (39 phút trước)
- Messi chấn thương, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn (41 phút trước)
- Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải (50 phút trước)
- "Mũi khoan" mới của U23 Việt Nam (59 phút trước)
- Căn phòng VIP phơi bày vụ "tắt đèn đọc kịch bản" đáng xấu hổ của 2 diễn viên hạng A (1 giờ trước)
- Cảnh sống "nín thở" bên trong chung cư ở phường Nam Định (1 giờ trước)




