-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thế giới
28/04/2019 15:04Nữ fan 'cuồng' 78 tuổi của hoàng gia Nhật Bản
Dù trời nắng hay mưa, dù mùa hè hay mùa đông, dù lên núi hay xuống biển, hàng chục năm qua, bà Fumiko Shirataki, 78 tuổi, theo các thành viên hoàng gia Nhật Bản đi đến bất cứ đâu.
"Bạn không thể chụp được một bức ảnh đẹp nếu ống kính bị ướt hoặc bị hỏng. Tôi thực sự lo lắng về việc đó", bà Shirataki, người đã miệt mài suốt 26 năm qua, đi theo và chụp ảnh Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko và đặc biệt là Thái tử phi Masako, vợ của Thái tử Naruhito. "Tôi sẽ lên đường ngay sau khi biết lịch trình của họ, dẫu vậy thường là tôi chỉ biết vào đêm trước khi ngày khởi hành".
Đam mê của bà Shirataki bắt đầu từ năm 1993 nhân sự kiện đính hôn của Thái tử Naruhito với hôn thê Masako Owada. "Lúc đó tôi không quen mang vác máy ảnh cồng kềnh nên tôi toàn chụp bánh xe, ghế sau hoặc tài xế", bà kể.
Nhưng kỹ năng chụp ảnh của bà cụ gần 80 tuổi này hiện đã khác xa trước kia. Trong căn hộ nhỏ ở Tokyo, trên tường treo đẩy các bức ảnh bà chụp gần 30 năm qua. "Không thể đếm nổi", bà nói. "Dù gì cũng đã 26 năm rồi".
Bà Shirataki không chịu tiết lộ làm sao bà và các fan cuồng khác tìm được lịch trình của hoàng gia. Chỉ biết ngay sau khi có thông tin, bà nhanh chóng thu xếp đồ nghề tác nghiệp, bao gồm một chiếc ghế xếp, một nắm cơm và máy ảnh, vào ba lô và lên đường. "Giờ thì họ quen mặt chúng tôi rồi, do vậy khi chúng tôi giơ camera lên, tôi đoán là họ nghĩ trong đầu 'Các bà đây rồi!' và họ hướng về phía chúng tôi vẫy tay chào", bà Shirataki kể.
Bà Shirataki hiện làm việc bán thời gian ở một gian trưng bày ôtô, thời gian còn lại bà dồn cho đam mê, đặc biệt trong bối cảnh tân hoàng đế và tân hoàng hậu sắp lên ngôi. "Khi chồng tôi còn sống và kiếm tiền chính trong gia đình, tôi dành 5-6 ngày mỗi tuần cho sở thích của mình, nhưng hiện tôi phải làm việc", bà nói.
Bức di ảnh người chồng quá cố trên bàn thờ thậm chí còn nhỏ hơn bức chân dung của Thái tử phi Masako treo gần đó. Bà Shirataki yêu mến Thái tử phi đến mức mơ ngủ thấy thành viên hoàng gia này. Tuy nhiên, bà Shirataki cũng lo lắng cho sức khỏe của Thái tử phi trong vai trò mới sắp tới, do tân hoàng hậu có tiền sử căng thẳng thần kinh.
"Sẽ có rất nhiều dịp tân hoàng hậu Masako không xuất hiện bên cạnh chồng", bà Shirataki nhận định. "Nếu chỉ có mình Nhật hoàng thì chúng tôi sẽ không đi. Nếu chỉ có bà ấy thì sao? Chúng tôi sẽ đi".
Không có thú vui nào mà không tốn kém. Mỗi năm bà đầu tư ít nhất 450 USD vào việc chụp ảnh. Nhưng đổi lại là niềm vui. Năm nay dường như sự kiên trì của bà cuối cùng cũng đã được hồi đáp. Bà Shirataki lần đầu tiên có cơ hội bắt tay với Hoàng hậu Michiko.
"Tôi từng trò chuyện ngắn với họ nhưng đây là lần duy nhất tôi có cơ hội giơ tay ra... Tôi thậm chí không nhận ra mình dám làm vậy", bà nói.
Triều đại thứ 248 của Nhật Bản sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 với niên hiệu Reiwa (Lệnh hòa) khi Thái tử Naruhito đăng quang, một ngày sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị.
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (2 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (2 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)