-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
12/01/2022 17:49Nữ giúp việc 17 tuổi dùng dao đâm chết mẹ vợ chủ nhà, nguyên nhân gây án được công bố khiến tất cả bàng hoàng
Zin Mar Nwe bị cáo buộc dùng dao đâm cụ bà 70 tuổi 26 nhát khi nạn nhân đang xem TV tại nhà, sau khi nạn nhân đe dọa gửi cô trở lại đơn vị quản lý.
Theo thông tin được công bố tại phiên tòa hồi cuối năm ngoái, Zin Mar Nwe tới Singapore vào tháng 01/2018, hộ chiếu của cô cho thấy cô 23 tuổi.
Tuy vậy, điều tra sau đó phát hiện cô mới 17 tuổi khi mới đặt chân tới Singapore, và được đơn vị quản lý yêu cầu khai gian độ tuổi. Xét nghiệm tại bệnh viện cũng cho thấy khi ra tay giết hại nạn nhân, cô mới chỉ 17 tuổi.
Thông tin được công bố trước tòa cho thấy Zin Mar Nwe bắt đầu làm việc cho con rể nạn nhân từ 10/05/2018. Người này sống trong căn hộ riêng cùng vợ và hai con gái vị thành niên. Mẹ vợ của chủ nhà rời Ấn Độ tới Singapore vào tháng 05/2018, với ý định ở lại cùng gia đình khoảng một tháng.
Thời điểm vụ việc diễn ra, Zin Mar New được trả lương 450 đô la Singapore mỗi tháng, trong đó một phần được trả cho đơn vị quản lý cô.
Hôm 25/06/2018, Zin Mar Nwe thức dậy lúc 4 rưỡi sáng và chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhà rồi bắt đầu lau dọn nhà cửa. Xong việc, cô ngủ một giấc rồi dậy lau phòng mình.
Tới 11 giờ 30, cô ở nhà một mình cùng nạn nhân. Nạn nhân đã đề nghị Zin Mar Nwe trải tấm nhựa lên bàn và kê lại ghế sofa, cô làm theo yêu cầu.
Sau đó, Zin Mar Nwe lấy dao từ nhà bếp, tiếp cận nạn nhân khi bà đang nằm trên sofa để xem TV, sau đó đâm nhiều nhát cho tới khi bà không còn động đậy.
Zin Mar Nwe sau đó tìm kiếm đồ đạc, đập khóa tủ đựng chén để lấy đồ đạc của mình, trong đó có một ít tiền mặt. Cô rửa dao trong nhà bếp, thay quần áo rồi rời khỏi căn hộ cùng đồ đạc.
Chủ nhà báo cảnh sát vào buổi chiều cùng ngày. Nạn nhân được phát hiện nằm trên sàn căn hộ, trang sức vẫn còn nguyên vẹn trên người.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Zin Mar Nwe đi bộ tới công ty quản lý để yêu cầu trả lại hộ chiếu nhưng không thành công. Sau đó cô đi lang thang ở một vài nơi, và bị bắt vào buổi tối khi trở lại cơ quan quản lý.
Theo cơ quan công tố, Zin Mar Nwe đã đâm nạn nhân sau khi bà này tỏ ra bực tức với cô và đe dọa gửi trả cô trở lại cho công ty quản lý. Trước khi vụ việc xảy ra, cô không phàn nàn gì về gia đình chủ nhà hay điều kiện làm việc.
Theo báo cáo kiểm tra tâm thần, Zin Mar Nwe mắc một số chứng bệnh lo âu, trầm cảm, rối loạn điều chỉnh, tất cả đều ảnh hưởng tới trách nhiệm tâm lý của cô đối với hành vi gây án.
Bên cạnh đó, bằng chứng của cơ quan điều tra cũng cho thấy Zin Mar Nwe đã tố cáo nạn nhân có hành vi bạo hành với cô.
Cụ thể, cô cáo buộc nạn nhân dùng chảo nóng dí vào người khiến cô bị bỏng, dùng bát đĩa hoặc tay không đánh đập cô. Cô cũng cáo buộc nạn nhân từng đá vào ngực khi cô đang cắt móng chân cho bà này.
Theo cảnh sát điều tra, khi gây án Zin Mar New đã cảm thấy "rất tức giận" và "rất khó chịu". Khi cầm dao trong tay, cô rất run rẩy và không kiếm chế được cảm xúc.
Bên cạnh đó, cũng có những bằng chứng tìm thấy trong nhật ký của Zin Mar New cho thấy tâm trạng buồn bã, lạc lõng và nhớ nhà của cô sau khi tới Singapore làm giúp việc để gửi tiền về cho gia đình.
Phiên tòa xét xử Zin Mar New vẫn đang diễn ra, sau khi gia đình nạn nhân làm chứng trước tòa.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (09:37)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (09:21)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (46 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (54 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (59 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (1 giờ trước)