-
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? -
Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu -
Hà Nội: Danh sách 101 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
VN-Index bốc hơi hơn 52 điểm, chính thức thủng mốc 1.700 -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị bạn học đánh hội đồng, có cả nam sinh tham gia
Thế giới
08/04/2025 06:32Nữ họa sĩ trách ông Trump hủy hoại sự nghiệp
Ngày 5/4, trên trang web riêng, nữ họa sĩ Sarah Boardman đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến bức chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump từng được treo tại Colorado State Capitol, tòa nhà nghị viện bang Colorado (Mỹ).
Trong văn bản, bà Boardman cho biết bức tranh chân dung của ông Trump được vẽ theo đơn đặt hàng của Ủy ban cố vấn Colorado State Capitol. Đến khi hoàn thành, tác phẩm cũng được ủy ban chấp thuận trước khi trưng bày công khai.
“Tôi hoàn thành bức chân dung một cách chính xác, không hề ‘làm sai lệch có chủ đích’, thiên vị chính trị hoặc có bất kỳ động thái nào nhằm chế giễu chủ thể. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng của mình”, nữ họa sĩ viết.
Theo nữ nghệ sĩ, trong 6 năm bức tranh được treo trên tường Colorado State Capitol, bà nhận nhiều đánh giá và phản hồi tích cực. Tuy nhiên, sau bình luận của ông Trump, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
“Như tất cả chúng ta, Tổng thống Trump có quyền tự do ngôn luận. Nhưng những cáo buộc lên án tôi cố tình bóp méo bức chân dung và chê tôi mất đi tài năng khi già hiện tác động trực tiếp và tiêu cực đến công việc kinh doanh mà tôi gây dựng trong hơn 41 năm. Nó đối mặt với nguy cơ không phục hồi được”, bà Boardman nhấn mạnh.
Cuối tuyên bố, bà Boardman cho biết sẽ không bình luận thêm về vụ ồn ào nữa.
Theo The New York Post, bức tranh sơn dầu do họa sĩ gốc Colorado vẽ vào năm 2019. Những người thuộc đảng Cộng hòa ở Colorado quyên góp được hơn 10.000 USD để chi trả cho bức chân dung ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên.
Ông Trump dường như không biết về bức tranh mãi cho đến khi trở lại Nhà Trắng lần 2 vào đầu năm 2025.
Ngày 23/3, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump tỏ ra thất vọng về chất lượng tranh vẽ
“Không ai thích một bức tranh xấu về mình, nhưng bức tranh tại tòa nhà nghị viện ở Colorado, do thống đốc bang treo lên cùng với tất cả tranh tổng thống khác, cố tình làm sai lệch đến mức ngay cả tôi chưa từng thấy trước đây. Họa sĩ cũng vẽ Tổng thống Obama và ông ấy trông thật tuyệt, nhưng đến lượt tôi lại thực sự tệ nhất. Bà ấy hẳn đã mất đi tài năng khi già đi. Trong mọi trường hợp, tôi thà không có bức tranh nào còn hơn có bức tranh này”, ông Trump viết.
Bên cạnh đó, ông chỉ trích Thống đốc bang Colorado Jared Polis và yêu cầu gỡ bức tranh xuống.
Sau đó, các chính trị gia đảng Dân chủ ở Colorado đồng ý đưa bức tranh ra khỏi phòng trưng bày.
Phát ngôn có ý trách móc ông Trump của bà Boardman gây phản ứng trong cộng đồng mạng xứ cờ hoa. Nhiều người cho rằng nữ họa sĩ nên nhận thức rõ thực tế, thay vì khăng khăng bản thân đúng.
Cư dân mạng bình luận: “Rõ ràng là những bức tranh về các tổng thống khác được thực hiện tốt hơn. Bức chân dung của Tổng thống Trump trông không giống ông ấy chút nào. Cố ý hay không chỉ bà ấy biết”, “Ông ấy trông như một vị thống đốc chung chung của tiểu bang ngẫu nhiên nào đó. Tôi biết vẽ chân dung rất khó, nhưng những người khác đều ổn. Họa sĩ nên vẽ bức tranh khác. Bà ấy có tài năng để làm tốt hơn thế”, “Sarah Boardman có lẽ cần suy nghĩ lại về việc tiếp tục vẽ tranh. Bức chân dung của ông Trump còn tệ hơn cả tệ, đến mức tôi phải hoài nghi nó có phải được vẽ ra để hạ thấp ông ấy”…
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Mưa kỷ lục nhấn chìm bang đông người Việt ở Mỹ đúng Giáng sinh, giao thông tê liệt (1 giờ trước)
- Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người (1 giờ trước)
- Thức dậy giữa đêm vào những khung giờ này, coi chừng tim gan thận "kêu cứu" (1 giờ trước)
- Cảnh báo chủ xe Mazda: Triệu hồi gần 6.000 xe do lỗi hiển thị xăng ảo gây chết máy đột ngột (1 giờ trước)
- Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết (1 giờ trước)
- Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay (1 giờ trước)
- Mạng xã hội lan truyền clip nghi chồng đánh vợ rồi bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công (1 giờ trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng trước tranh cãi "giấu chồng" sau đám cưới hào môn (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN (1 giờ trước)