Thế giới

Nữ hoàng lần đầu tiết lộ cảm xúc về cáo buộc Hoàng gia phân biệt chủng tộc của Harry - Meghan

Nữ hoàng "buồn nhưng không giận dữ" về cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey của Harry và Meghan Markle, nơi cặp đôi cáo buộc một thành viên cấp cao của Hoàng gia phân biệt chủng tộc.

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động toàn cầu, Công tước và Công nương xứ Sussex cáo buộc một thành viên Hoàng gia bày tỏ lo ngại về màu da Archie, con trai họ, trước khi bé chào đời.

Nữ hoàng lần đầu tiết lộ cảm xúc về cáo buộc Hoàng gia phân biệt chủng tộc của Harry - Meghan
Nữ hoàng Anh Elizabeth II (trái), Meghan Markle (giữa) và Hoàng tử Harry (Ảnh: Getty)

Tiết lộ này khiến truyền thông Anh liên tục bàn tán về danh tính thành viên Hoàng gia đưa ra bình luận kể trên. Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn không nói rõ người này là ai, tuy vậy Oprah Winfrey sau đó tiết lộ đó "không phải là Nữ hoàng hay Hoàng tế Philip".

The Sun dẫn nguồn tin thân cận cho biết Nữ hoàng không tức giận về cuộc phỏng vấn, thay vào đó khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Harry.

"Nữ hoàng không giận dữ, bà chỉ buồn. Hoàng gia luôn lo lắng về Harry, và Nữ hoàng luôn muốn bảo vệ cậu ấy," nguồn tin nói.

"Họ luôn ủng hộ cậu ấy khi Meghan xuất hiện. Họ đã bớt lo lắng cho cậu ấy khi Meghan xuất hiện và cậu ấy dường như rất hạnh phúc," nguồn tin tiết lộ thêm.

Trước đó, Hoàng tử William là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh lên tiếng về cáo buộc kể trên, khẳng định họ "không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc". Nữ hoàng đã yêu cầu điều tra nội bộ về cáo buộc này.

Hoàng tử William cũng "hết sức lo ngại" các cuộc trò chuyện riêng tư với em trai sẽ "bị phơi bày trên truyền hình Mỹ", sau khi Gayle King, một người bạn của Meghan Markle ở Mỹ tiết lộ hai anh em có một cuộc điện thoại "không hữu ích".

Bên cạnh đó, Hoàng gia Anh cũng lo ngại vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ tiếp tục thổi bùng căng thẳng, theo Vanity Fair.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)