Thế giới

Nữ luật sư tẩm thuốc độc vào bánh ngọt để sát hại cả bố và bà của bạn trai cũ

Amanda Partata Martoza, nữ luật sư 31 tuổi người Brazil mới đây đã bị tòa án nước này cáo buộc cô tẩm thuốc độc vào chiếc bánh mua từ tiệm nổi tiếng về để sát hại bố và bà nội của người bạn trai.

Nữ luật sư tẩm thuốc độc vào bánh ngọt để sát hại cả bố và bà của bạn trai cũ
Amanda Partata Martoza bị điều tra vì tình nghi là thủ phạm đầu độc cha và bà của bạn trai cũ. Ảnh: Metro.

Amanda Partata Martoza, 31 tuổi, bị tình nghi sát hại ông Leonardo Pereira Alves, 58 tuổi và cụ Luzia Alves, 86 tuổi, sau khi cả hai đổ bệnh sau khi ăn quá nhiều phần bánh ngọt mà người phụ nữ mua về.

Hai mẹ con sau đó được cho là đã kêu ca về những cơn co thắt dạ dày và thấy mệt mỏi, khó chịu trước khi được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã thông báo tin buồn rằng họ đã qua đời chỉ cách nhau vài giờ sau vụ đầu độc bí ẩn.

Các nhà điều tra tại Goiania, bang Goias, ban đầu nghĩ rằng hai mẹ con nhà Alves tử vong vì ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Martoza đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị buộc tội đã bỏ độc vào chiếc bánh.

Martoza tự mô tả mình trên mạng xã hội là một "nhà tâm lý học, nhà trị liệu nhận thức-hành vi, luật sư và là một người mẹ". Điều tra cho hay, cô đã ăn sáng với các nạn nhân sau khi mua bánh từ cửa hàng bánh Perdomo Doces vào ngày 17/12.

Truyền thông địa phương đưa tin, Martoza là người duy nhất không bị ngộ độc sau vụ việc. Lực lượng chức năng sau khi tiến hành kiểm tra pháp y với tất cả đồ ăn đều không phát hiện thấy vi khuẩn nguy hiểm.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng không nhận được khiếu nại nào về việc bị ngộ độc từ các khách hàng khác tại tiệm bánh vào cùng thời điểm này.

Trong các bức ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương đăng tải, Martoza được nhìn thấy với hai tay bị còng sau lưng và bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 20 /12. Khi bị dẫn vào đồn cảnh sát, người phụ nữ vẫn một mực tuyên bố mình vô tội và phủ nhận chuyện đầu độc hai nạn nhân.

"Tôi vô tội, tôi không làm điều này, các bạn ạ. Tôi không làm gì cả", Martoza tuyên bố.

Theo tờ Metro, Bác sĩ Maria Paula Pereira Alves, con gái ông Leonardo đã mô tả tình trạng của cha cô sau khi ăn bánh như sau: "Bố tôi thức dậy, ăn đồ ăn mua từ một cơ sở nổi tiếng và đáng tin cậy, nhưng cuối cùng lại cảm thấy buồn nôn", tờ Extra Globo của Brazil đưa tin.

Nói về các triệu chứng của bố mình trước thời điểm tử vong, cô nói thêm: "Bố tôi nôn mửa không ngừng trong nhiều giờ, tìm kiếm sự chăm sóc y tế và khi tôi biết được tình hình, một loạt biến chứng đã xảy ra dẫn đến cái chết của bố. Từ lúc ông bắt đầu có triệu chứng đến khi qua đời còn chưa tới 12 giờ."

Cảnh sát Carlos Alfama cho hay, Partata ngày càng trở nên khó chịu do phải chấm dứt mối quan hệ tình cảm với con trai ông Leonardo, anh Pereira hồi mùa hè khi cả hai mới hẹn hò chỉ một tháng. Người phụ nữ này đã đe dọa bạn trai cũ bằng cách gửi tin nhắn qua mạng xã hội và qua số điện thoại giả mạo. Một trong những tin nhắn có nội dung: "Tôi sẽ giết anh và bạn gái anh".

Trong nỗ lực để nối lại mối quan hệ, Partata thường xuyên đến thăm cả bố và bà của bạn trai cũ tại nhà riêng để nói với họ rằng cô đang mong muốn sinh cho người yêu mình một đứa con. Các nhà chức trách hiện chưa xác nhận liệu Partata có giả mang thai hay không, dù cô ta khai rằng mình đang mang thai 17 tuần.

Hiện các quan chức từ Cục Điều tra án mạng bang Brazil đang tiếp tục điều tra vụ việc.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-luat-su-tam-thuoc-doc-vao-banh-ngot-de-sat-hai-ca-bo-va-ba-cua-ban-trai-cu-d201525.html