-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
26/04/2026 19:54Nữ phóng viên ngồi cạnh ông Trump gây ấn tượng vì quá bình tĩnh khi vụ nổ súng xảy ra
Sự việc xảy ra vào ngày 25/4 (giờ Mỹ) tại khách sạn Washington Hilton, trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA). Bà Weijia Jiang, Chủ tịch WHCA, lúc đó đang ngồi cạnh Tổng thống Donald Trump trên sân khấu chính. Khi những tiếng súng bất ngờ vang lên khiến cả khán phòng rơi vào cảnh hỗn loạn, bà Jiang vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Trong khi lực lượng Mật vụ khẩn trương hộ tống Tổng thống và Phó Tổng thống rời khỏi hiện trường, bà Jiang không chỉ giữ an toàn cho bản thân mà còn ngay lập tức quay trở lại vai trò là một phóng viên kỳ cựu của đài CBS.

Sự chuyên nghiệp của bà Jiang nhận được mưa lời khen từ giới truyền thông nhờ khả năng ứng biến linh hoạt.
Bà nhanh chóng kết nối điện thoại để báo tin trực tiếp từ hiện trường và tham gia tường thuật trên sóng truyền hình ngay sau vụ việc. Sau đó, bà đã cùng đoàn xe của Tổng thống trở về Nhà Trắng để chuẩn bị cho cuộc họp báo khẩn.
Tại phòng họp báo sau đó, bà Jiang cũng chính là người đặt câu hỏi đầu tiên cho ông Trump về sự cố vừa xảy ra.
Lãnh đạo đài CBS cùng các đồng nghiệp đã gửi lời ca ngợi đặc biệt tới nữ phóng viên vì bản lĩnh thép và sự tận tâm với nghề trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Bà Weijia Jiang sinh tại Trung Quốc và lớn lên tại Mỹ, là phóng viên Nhà Trắng cấp cao của đài CBS News từ năm 2015. Với phong cách đặt câu hỏi sắc sảo và am hiểu sâu rộng về chính sách, bà đã tạo dựng được uy tín lớn trong giới báo chí Mỹ.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi bà đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên dẫn dắt tổ chức báo chí danh giá này. Hành động điềm tĩnh trong vụ nổ súng vừa qua một lần nữa minh chứng cho lý do bà xứng đáng với vị trí lãnh đạo hàng đầu của các phóng viên Nhà Trắng.
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (27 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (30 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (37 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (41 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (45 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (52 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)