-
Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao
-
Ứng phó siêu bão Ragasa: Đà Nẵng sẵn sàng cấm biển, Lào Cai sẽ di dời dân để tránh sạt lở
-
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc
-
Cô gái mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 28
-
Xét tuyển học bạ: Bỏ hay giữ?
-
Nam thanh niên bị đứt lìa khí quản vì vướng vào dây điện giữa đường
-
5 món canh dưỡng sinh mùa thu: Thanh phổi, bổ khí cho cả gia đình
-
Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng thông tin mắc ung thư
-
Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng
-
6 dấu hiệu cảnh báo sớm gan đang tích trữ quá nhiều mỡ
Thế giới
24/06/2021 04:15'Nữ sát nhân' giết người vừa là chồng vừa là cha dượng được hơn 400.000 người xin ân xá ra hầu tòa, tiết lộ thêm sự thật chua chát
Vào ngày 21/6, phiên tòa xét xử Valerie Bacot, 40 tuổi, giết chết Daniel Polette, người vừa là cha dượng vừa là chồng cô đã diễn ra ở Chalon-sur-Soane. Ngay khi vừa xuất hiện tại tòa án, Valerie Bacot bị bao vây bởi rất nhiều ống kính máy ảnh.
Vụ án xảy ra năm 2016 nhưng cho đến nay vẫn ám ảnh người dân Pháp bởi những bi kịch chất chồng mà "nữ sát nhân" Valerie Bacot trải qua từ thơ ấu đến lúc trưởng thành. Hơn 400.000 người đã ký vào lá đơn gửi Tổng thống Pháp xin ân xá cho bị cáo bởi lẽ cô cũng chỉ là nạn nhân đáng thương, bị dồn đến bước đường cùng mà thôi.
Trong phiên tòa xét xử, Bacot mô tả cách cô lấy khẩu súng của Polette, giấu trong xe. Cô bắn chết cha dượng và cũng là chồng mình ở cự ly gần, ngay sau lưng.

"Tôi đã nhắm mắt khi bóp cò súng. Tôi muốn cứu lấy bản thân mình và các con. Khi ấy, tôi chỉ nhớ mình nhắm mắt, không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi bắn chết ông ta trên chiếc xe. Ông ta gục xuống bất động", Bacot trả lời trước tòa.
Khi được hỏi rằng có lên kế hoạch giết người từ trước hay không, Bacot trả lời: "Không".
Cuộc sống bên "ác quỷ"
Bên cạnh đó, Bacot cũng kể lại những năm tháng địa ngục cô phải trải qua suốt 24 năm dài đằng đẵng bên cạnh người chồng, người cha dượng "ác quỷ". Lớn lên trong một gia đình tan vỡ và mẹ là một kẻ nghiện rượu, vào năm 12 tuổi, cô Bacot bị cha dượng Polette cưỡng hiếp.
Vào năm 1995, người cha dượng bị bỏ tù vì xâm hại Bacot nhưng vẫn được phép trở về nhà sau 3 năm thụ án và tiếp tục "ngựa quen đường cũ". "Không ai thấy kỳ lạ khi ông ta quay lại sống với chúng tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết nhưng không ai nói gì cả", Bacot chia sẻ.
Mẹ nạn nhân thậm chí còn nói rằng: "Tôi không quan tâm, miễn là con bé không mang thai".

Vào năm 17 tuổi, Bacot sinh hạ đứa con đầu lòng với ông Polette và trước đó cô đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bacot buộc phải nương tựa vào gã cha dượng đồi bại khi cô không có người thân nào ra tay giúp đỡ. Về sau, cô tiếp tục có thêm 3 đứa con nữa với ông Polette. Và trong suốt những năm tháng đó, cô bị người đàn ông là cha của 4 đứa con mình đánh đập không thương tiếc.
Bacot cho biết cô và những đứa con luôn sống trong sợ hãi. Ông Polette từng đánh cô gãy mũi, lấy búa đập vào đầu, ép cô quan hệ tình dục đồng tính. Người phụ nữ kể lại rằng cô bị giam giữ như tù nhân, không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Sau khi nghỉ hưu, ông Polette còn ép Bacot bán dâm, nếu không sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết.
Bào chữa cho hành vi giết người, Bacot nói rằng cô sợ ông Polette lên kế hoạch lạm dụng con gái vị thành niên của họ và đã tự nhủ rằng "việc này phải dừng lại", không thể để quá khứ đen tối lặp lại với chính con gái họ một lần nữa.

Giết người là cách giải thoát duy nhất
Các luật sư Janine Bonaggiunta và Nathalie Tomasini, những người bào chữa cho Bacot, nói với Guardian rằng: "Đây là một người phụ nữ phải chịu thiếu thốn tình mẫu tử suốt cả cuộc đời, cô ấy bị lạm dụng, hiếp dâm, gièm pha. Cô còn phải đối mặt với sự thờ ơ của gia đình và xã hội. Giết người là cách duy nhất để cô ấy thoát khỏi tình trạng này".
Bonaggiunta, luật sư chuyên các vụ bạo lực gia đình, nói: "Các bằng chứng đều khẳng định Bacot đã giết ông ta. Nhưng trớ trêu là không có văn bản pháp lý nào bảo vệ những phụ nữ bị hành hạ trong nhiều năm".
Khi được hỏi vì sao không bỏ người chồng bạo lực, Bacot nói: "Khi cuộc sống hàng ngày của bạn là chuỗi những trận đòn, những lời đe doạ, chửi bới và sỉ nhục, bạn sẽ cho rằng vấn đề nằm ở bản thân mình chứ không phải là ở người khác".
Phiên tòa dự kiến kéo dài một tuần và Bacot đang phải đối mặt với án tù chung thân. Nhiều người dân Pháp vẫn đang nỗ lực xin ân xá cho nữ sát nhân này. Vụ án của Bacot đã phản ánh phần nào tình trạng bạo lực gia đình trở thành vấn nạn ở Pháp - nơi có tỷ lệ phụ nữ bị giết cao nhất thế giới. Chỉ trong năm nay, ít nhất 55 phụ nữ ở Pháp bị giết bởi chồng hoặc chồng cũ. Tuần trước, 3 người phụ nữ ở Pháp bị bạn đời của họ giết chết.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Người đàn ông đứng trên vỉa hè bất ngờ lao vào gầm container, tử vong tại chỗ: Khoảnh khắc ám ảnh (37 phút trước)
- Rộ lừa đảo sau sự cố tại CIC, ngân hàng cảnh báo 7 thủ đoạn (48 phút trước)
- Trớ trêu Mbappe phải mừng Dembele ẵm Cúp C1 lẫn Quả bóng vàng trước (49 phút trước)
- Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao (55 phút trước)
- Không chỉ Ưng Hoàng Phúc và Ngũ Hổ tướng, lộ diện nhân vật đặc biệt bị công an mời lên làm việc (59 phút trước)
- Hổ tấn công người huấn luyện đến chết (1 giờ trước)
- Con trai trở về sau 33 năm thất lạc, tặng mẹ căn nhà, thẻ tín dụng đủ dưỡng già (1 giờ trước)
- Ba công cụ AI của Google ‘gây sốt’ tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Văn Mai Hương gây ấn tượng tại sự kiện quốc tế, chạm mặt loạt sao đình đám (1 giờ trước)
- Quyết định làm rung chuyển Aston Villa (1 giờ trước)




