-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
14/08/2024 13:28Nữ sinh kiếm 500 triệu đồng/tháng, thường xuyên gây ồn ào đêm khuya bị cảnh sát điều tra: Cảnh tượng bên trong căn nhà 3 tầng khiến nhiều người ngỡ ngàng
Vào khoảng tháng 6/2023, cảnh sát thành phố Vũ Hán liên tục nhận được đơn thư phản ánh về một nữ sinh mới chuyển đến khu vực. Theo đó, nội dung thư đều có điểm chung là việc người này liên tục gây ồn ào vào buổi đêm khiến các gia đình xung quanh không thể nghỉ ngơi.
Chia sẻ của một số hộ dân xung quanh, họ đã thường xuyên nhắc nhở nhưng cô gái này vẫn tiếp tục tái phạm. Điều khiến họ càng chú ý đến nữ sinh này là: Dù vẫn đang ở tuổi đi học, không đi làm, thường xuyên ở nhà song cô tiêu xài rất nhiều tiền. Cô sở hữu đến 2 chiếc xe của thương hiệu BMW, sử dụng toàn túi hiệu. Vàng đeo nặng trĩu người.
Theo quan sát của một số người, cô gái này dường như sống một mình trong ngôi nhà 3 tầng, không có người thân hay bố mẹ ở chung. Cô chỉ thường tụ tập bạn bè vào buổi đêm.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương đánh giá vụ việc này không đơn giản. Họ yêu cầu người dân địa phương giữ kín chuyện này và về sinh hoạt như bình thường. Họ sẽ tiến hành theo dõi, điều tra làm rõ.
Mất khoảng 2 ngày, cảnh sát dần nắm được thông tin về nữ sinh này. Theo đó, cô tên là Phương Hạ, 20 tuổi. Cô gái này từng theo học tại một trường đại học top đầu. Tuy nhiên, khi cảnh sát liên hệ, đại diện nhà trường cho biết sinh viên này đã bỏ học được 1 năm.
Cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy thông tin hay hồ sơ của cô gái này làm việc tại bất kỳ công ty nào. Song cô lại chính là chủ nhân của căn nhà 3 tầng đang ở. Nhiều xe sang cũng đứng tên Phương Hạ.
Điều tra sâu hơn về bố mẹ của cô gái này, cảnh sát khá bất ngờ khi họ đều là những người nông dân bình thường, không quá giàu có để cho con số tiền lớn nhằm sở hữu hàng loạt những thứ đắt đỏ như vậy.
Để nhanh chóng tìm ra lời giải cho vụ việc này, cảnh sát địa phương đã theo dõi sát sao nghi phạm, lắp đặt camera quanh nơi ở của người này. Thậm chí, họ còn liên hệ với ngân hàng để trích xuất những giao dịch từ tài khoản của Phương Hạ. Tuy nhiên, những tài khoản ngân hàng mang tên cô lại không có điều gì đáng ngờ. Số tiền nhận và gửi đều không quá lớn.
Sau 2 tháng theo dõi, cảnh sát dần thu thập được manh mối và phát hiện sự giàu có của nữ sinh này đến từ việc sản xuất tiền giả. Không ngoài dự đoán, tại nơi ở của Phương Hạ, cảnh sát thu giữ được máy in tiền, mực in, con dấu và nhiều dụng cụ có liên quan. Thậm chí, cơ quan chức năng còn thu giữ được hơn 50 thùng tiền được đối tượng này cất giữ trong căn phòng được khóa trái cửa ở tầng trên cùng.

Tại cơ quan chức năng Phương Hạ thừa nhận vì muốn có tiền chi tiêu nên dấn thân vào những trò đỏ đen. Ở 1-2 lần đầu, cô trúng lớn nhưng sau đó là thua đậm. Không có tiền để trả nợ, cô đi vay khắp nơi. Đến khi không còn khả năng chi trả, cô đi tìm việc để làm. Do là sinh viên, chưa có bằng cấp, cô cũng chỉ tìm được công việc có mức lương thấp. Đang trong lúc cần tìm công việc cho thu nhập cao, nữ sinh được 1 người bạn chỉ cho cách in tiền giả để bán lấy tiền thật.
Học hỏi rất nhanh, chỉ sau khoảng hơn 1 tuần được hướng dẫn, Phương Hạ đã thành thục công việc này. Cô chủ yếu làm các tờ tiền giả có mệnh giá 10-20 NDT để không bị phát hiện. Sản xuất xong, cô sẽ bán trên các hội nhóm kín chuyên giao dịch mặt hàng này.

Nữ sinh lập 1 tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ mình để khách hàng chuyển tiền vào nhằm che mắt lực lượng chức năng. Còn việc tiêu xài, thanh toán cô lại sử dụng 1 tài khoản ngân hàng khác có tên cha mình.
Phương Hạ cho biết nhờ công việc này cô có thể kiếm được 100.000-150.000 NDT/tháng (350-525 triệu đồng). Số tiền này giúp cô có thể mua sắm thỏa thích và thậm chí sở hữu được căn nhà 3 tầng đang ở.
Cho đến thời điểm bị bắt, đối tượng này khai nhận tổng số tiền giả đã sản xuất lên đến 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ đồng).
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)
- Khách sạn ở bị phản ánh thu phí ăn tối 2,5 triệu, bia 900 nghìn đồng/thùng (1 giờ trước)
- Quân A.P ẩn ý về "siêu đám cưới" cuối năm nay, cái kết viên mãn cho mối tình từ năm lớp 9 (1 giờ trước)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 tháng 5/2026: Giảm mất phanh, đại lý 'chơi lớn' quyết đấu xe máy điện (1 giờ trước)
- Tin lời cô ruột nhờ đứng tên nhà đất, người đàn ông bỗng chốc gánh khoản nợ khổng lồ (2 giờ trước)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (2 giờ trước)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (2 giờ trước)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế bị tạm giữ, khai hoảng loạn khi xe phát nổ nên bỏ chạy (2 giờ trước)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (2 giờ trước)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (2 giờ trước)