-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Thế giới
16/07/2025 13:30Nữ sinh tử vong ở trường học tại Thái Lan: Mẹ đọc tin nhắn cuối trong điện thoại rồi ngã quỵ
Nuôi con khôn lớn, có lẽ cha mẹ nào cũng chỉ mong con cái mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Mới đây, vụ việc đáng tiếc xảy ra với một nữ sinh người Campuchia nhưng sinh sống ở Thái Lan đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Mẹ đau đớn khi nghe tin con gái tử vong sau khi ngã từ tầng 7 của trường học
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Hai, 14/7 vừa qua tại tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo đó, Wanlop Yimdee- một người đàn ông Thái Lan, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nữ sinh 15 tuổi, Jittinan Suksawat.

Cô bé được tìm thấy nằm bất động trên một con đường bê tông gần sân bóng đá của trường. Cô bé mặc đồng phục thể dục và không có dấu hiệu bị tấn công. Wanlop khai với cảnh sát rằng ban đầu anh nhìn thấy cô bé đứng trên tầng bảy của tòa nhà trường vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng.
Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng động lớn, như thể có vật gì đó rơi xuống đất. Anh vội vã chạy đến kiểm tra và tìm thấy cô bé nằm ở dưới chân tòa nhà. Họ đã gọi xe cứu thương ngay lập tức nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân khiến gia đình bàng hoàng
Khi nhận được thông báo của nhà trường, mẹ nạn nhân là chị Thong Chann, 34 tuổi, đã vô cùng suy sụp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình, bởi những ngày trước đó, cô bé vẫn cư xử bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.
Thong Chann cũng cho biết thêm rằng gia đình cô là người Campuchia nhưng lại sinh sống ở Thái Lan. Riêng con gái cô sinh ra và lớn lên ở tỉnh Chanthaburi và chưa bao giờ trở về quê nhà Campuchia.
Bình thường, Thong Chann sẽ đưa con tới trường, nhưng sáng hôm đó, cô bé nói với mẹ cứ để mình đi bộ tới trường như một cách để tập thể dục. Cô vẫn cho Jittinan tiền tiêu vặt như mọi khi. Chẳng thể ngờ đó lại là lần cuối người mẹ này được nhìn thấy con gái mình trong hình hài khỏe mạnh.

Cô tâm sự rằng Jittinan là một đứa con ngoan ngoãn, một học sinh chăm chỉ, yêu thích các hoạt động ở trường và thậm chí còn mong muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Thái sau khi tốt nghiệp. Nhưng mơ ước ấy bây giờ đã dở dang và sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực nữa. Từ tin nhắn cuối cùng Jittinan để lại trong điện thoại, mẹ nạn nhân càng đau đớn hơn và tin rằng đằng sau cái chết của con gái hẳn phải có uẩn khúc. Cô cũng mong muốn vụ việc được làm rõ để trả lại công bằng cho Jittinan.

Theo hãng tin MGR Online, Jittinan đã gửi tin nhắn chia tay cho một người bạn ngay trước khi vụ việc xảy ra. Nội dung tin nhắn không được tiết lộ cụ thể, nhưng người bạn này nói với các phóng viên rằng nó cho thấy Jittinan rõ ràng đang trong trạng thái bất ổn về mặt cảm xúc.
Cô Thong Chann cho rằng nếu áp lực học tập hoặc xung đột cá nhân là nguyên nhân của hành động tự tử thì có lẽ con gái cô đã chọn kết liễu cuộc đời tại nhà riêng vì nhà cô cũng sống trên tầng 3. Tuy nhiên, việc con gái chủ động ra đi ở trường học cho thấy nó có thể liên quan đến bạn bè hoặc ai đó trong môi trường học đường. Cụ thể, Thong Chann lo ngại rằng con gái mình có thể đã bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Kruai đã được gọi đến hiện trường để điều tra. Đoạn phim do camera an ninh ghi lại cho thấy cô bé Jittinan đã một mình ra khỏi thang máy ở tầng bảy. Cảnh sát hiện nghi ngờ vụ việc là một vụ tự tử, mặc dù động cơ đằng sau quyết định bi thảm của nạn nhân vẫn đang được điều tra.
Vụ việc cũng là một lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh hãy luôn gần gũi để tìm hiểu tâm tư, tình cảm của con em mình. Nếu phát hiện các em đang gặp vấn đề, cha mẹ hoặc người thân hãy tìm cách giải quyết, tháo gỡ, để tránh xảy ra những hậu quả không mong muốn.
- Đề xuất áp dụng sớm khung giờ điện mới từ tháng 6 để giảm áp lực mùa nắng nóng (09:27)
- Nữ văn thư bị kiểm điểm vì chậm gửi hồ sơ, khiến 10 người lỡ kỳ xét tuyển công chức (09:19)
- Tóm gọn tên cướp tàn nhẫn bóp cổ thai phụ, vơ vét loạt iPhone (09:17)
- Hà Anh Tuấn hỗ trợ chi phí đại phẫu, hồi sinh sự sống cho bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ (09:17)
- Hệ thống hai cơ quan cấp bộ bị hacker tấn công, rò rỉ hàng triệu dữ liệu (09:01)
- Vỡ mộng về anh rể hào nhoáng, tôi lại mệt mỏi vì thái độ hả hê của chồng (29 phút trước)
- Con cái bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin theo 'bác sĩ mạng' (45 phút trước)
- Yamaha chính thức mở bán "vua xe ga" 155cc mới giá 100 triệu đồng: Khắc chế cứng Honda SH và SH Mode (46 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ thành giám đốc 4 công ty, bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế (50 phút trước)
- Kỳ vọng iPhone 18 Pro Max: Siêu phẩm công nghệ đột phá toàn diện (52 phút trước)