-
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp?
Thế giới
18/11/2017 20:03Nước Mỹ phẫn nộ vụ việc bé trai 8 tuổi bị mẹ và gã bạn trai tra tấn tới chết vì 'nghi là đồng tính'
Theo Independent đưa tin, một bé trai 8 tuổi người Mỹ đã bị bạo hành, tra tấn trong thời gian dài trước khi tử vong vào năm 2013. Công chúng thực sự phẫn nộ khi biết người ra tay hãm hại bé trai Gabriel Fernandez lại chính là bà mẹ Pearl và gã bạn trai Isauro Aguirre.
Trước tòa án, anh trai của cậu bé Gabriel, Ezequiel khi đó mới 12 tuổi khai nhận, cậu em trai đã bị mẹ và gã bạn trai xịt hơi cay, bắt ăn những thứ kinh dị và thường xuyên bị trói, đánh đập.
"Mẹ tôi và bạn trai bà thường bắt Gabriel ăn những thứ đã hỏng hoặc đã hết hạn. Có lần, tôi nhớ em mình bị bà bắt ăn rau chân vịt đã hết hạn. Gabriel đã không chịu được và nôn ra thì lại bị 2 người bắt ăn lại hết đống thức ăn đó", Ezequiel trả lời trước tòa.
Tàn ác hơn, cậu bé còn bị mẹ và bạn trai đốt bằng bất lửa, dùng giá treo quần áo quật và dùng súng hơi bắn vào người.
Công tố viên Jon Hatami cho biết gã Aguirre đã bắt Gabriel mặc quần áo màu hồng tới trường. Gã bạn trai cầm thú muốn giết Gabriel Fernandez vì hắn cho rằng em là người đồng tính.
"Không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà cậu bé đã trải qua", nhân viên cấp cứu từ sở cứu hỏa Los Angeles, James Cermak cho biết. Anh chính là người đã có mặt tại hiện trường sau khi tiếp nhận cuộc gọi khẩn 911 vào ngày cậu bé qua đời.
Chị gái 14 tuổi của Gabriel đã miêu tả lại những gì mình thấy hôm đó.
"Hắn ta đánh em tôi ngã dúi dụi xuống đất và thằng bé không tỉnh lại. Họ xốc Gabriel dậy rồi nhúng vào bồn tắm. Sau đó, hắn ta la hét và bắt em tôi dậy. Nhưng thằng bé vẫn không tỉnh nên mẹ đã gọi cảnh sát. Bà ấy ném cho tôi một cái rẻ và bắt lau sạch máu trên sàn".
Tòa án đã phải nghỉ trong thời gian lấy lời khai vì mọi người đã không kìm được nước mắt và khóc rất nhiều trong phòng. Những tình tiết ghê rợn của vụ việc đã dần được đưa ra ánh sáng. Mẹ của Gabriel Fernandez sẽ được xét xử vào một phiên tòa khác. Cả 2 bị khởi tố vì tội danh tra tấn và giết người.
Được biết, các điều tra viên sẽ trình lên các bằng chứng vào phiên tòa cuối cùng trong ngày 27/11.
Theo Skye (Trí Thức Trẻ)
- Đêm đầu tiên con ngủ riêng và khoảng lặng bất ngờ sau cánh cửa phòng ngủ (50 phút trước)
- Lãnh án vì môi giới bán dâm giá hàng chục triệu đồng, kháng cáo không thành (55 phút trước)
- Suzuki đua hạ giá xe tháng 7: Jimny giảm kỷ lục 120 triệu đồng, XL7 về mốc rẻ bậc nhất phân khúc (57 phút trước)
- Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến (1 giờ trước)
- Trung Quốc khẩn cấp sơ tán hơn 20.000 người, dừng nhiều chuyến tàu trước khi bão Noul áp sát (1 giờ trước)
- Thanh Hóa phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư (1 giờ trước)
- Đặc sản Thanh Hóa vươn tầm quốc tế, khiến giới trẻ Mỹ "phát cuồng" vì hương vị tỏi ớt độc đáo (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế 12,5% với hàng hóa (1 giờ trước)
- Bayern Munich xúc tiến gia hạn, sẵn sàng tăng đãi ngộ để giữ chân Harry Kane (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp than thở chiết khấu xăng dầu về 0 đồng, Bộ Công Thương lên tiếng (2 giờ trước)