-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
02/11/2017 23:46Nuôi nhầm 'con nhà người', hai gia đình tưởng họa mà lại là phúc
Bốn phụ huynh buộc phải đưa ra quyết định kỳ lạ, sau khi hai cậu con trai của họ bị hoán đổi do sai sót từ phía bệnh viện.

Hai bà mẹ cùng sinh con trai khỏe mạnh vào tháng 10/1983, và họ hoàn toàn không nhận thấy điều gì bất thường khi đón con từ tay các y tá.
Sự thật chỉ phơi bày vào tháng 4/1987, khi họ hàng của cô Ji Guohua nhìn thấy một cậu bé ở trường mẫu giáo, trông giống hệt như chồng của cô lúc nhỏ, anh Cheng Chengfei.

Phát biểu về tình huống bất thường, cô Ji nói: “Lúc con trai chúng tôi được vài tuổi, mọi người bắt đầu nói rằng cậu bé chẳng hề giống chúng tôi”.
“Khi tôi nhìn thấy cậu bé xa lạ tại trường mẫu giáo, linh cảm mách bảo tôi ngay rằng đó mới chính là con trai tôi”.

Sau khi nhận ra hai bà mẹ từng chia sẻ phòng sinh ở Bệnh viện Nhân dân Suichang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, các gia đình quyết định đưa con đi làm xét nghiệm huyết thống.
Kết quả cho thấy, hai gia đình đã nuôi lầm con của nhau. Bốn vị phụ huynh phải đối mặt với quyết định đau lòng: có nên trả lại hai đứa trẻ về với bố mẹ ruột hay không.

Anh Cheng nói: “Cá nhân tôi muốn nhận lại con trai của mình, điều đó xem chừng là đúng đắn”.
Nhưng cô Ji không thể từ bỏ đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng suốt 4 năm.
Vì vậy, cô và cặp vợ chồng kia, anh Li Linquan và vợ Luo Suhui, đã quyết định giữ “nguyên hiện trạng” và cho các con tự lựa chọn khi chúng trưởng thành.
Các chàng trai vẫn giữ nguyên họ của bố nuôi, nhưng đổi tên cho nhau theo nguyện vọng của gia đình. Li Hui được đổi tên thành Cheng Li Hui, còn Cheng Wen Jian, trở thành Li Cheng Jian.

Mặc cho sai lầm nghiêm trọng từ phía bệnh viện, cả hai gia đình chỉ được bồi thường số tiền tương đương khoảng 3-4 triệu đồng.
Tuy nhiên hơn ba mươi năm sau, hai đứa trẻ đều tin rằng đây có thể là "phúc phận" của họ.
Cả hai chàng trai trở nên thân thiết với nhau và với cha mẹ ruột. Họ tự hào vì có hai cặp cha mẹ để cùng ăn mừng trong đám cưới và giúp họ nuôi nấng con cái.

Licheng, 34 tuổi, nói: “Đây là điều bạn chỉ có thể thấy trong phim ảnh. Tôi thường tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu các cô y tá không lẫn lộn hai đứa chúng tôi”.
Theo Tấn Vĩ (Trí Thức Trẻ)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (33 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




