-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
28/07/2025 07:02Ông Biden viết hồi ký ở tuổi 82, tiền bản quyền ứng trước 10 triệu USD

Ông Biden, 82 tuổi, đã phát biểu tại một sự kiện hồi đầu tháng này rằng ông cảm thấy rất áp lực khi phải hoàn thành cuốn hồi ký sớm, tuy nhiên, ông đang "làm việc cật lực".
Theo New York Times, trong khi thông lệ là các cựu tổng thống thường xuất bản sách phản ánh thời gian tại nhiệm, cuốn hồi ký sắp tới của ông Biden có thể là cơ hội để ông chia sẻ lại câu chuyện về nhiệm kỳ tổng thống của mình và giải đáp những câu hỏi về sức khỏe tinh thần và thể chất sau nhiều đồn đoán vừa qua. Ông Biden đã trở thành tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi ông nhậm chức nhiệm kỳ trước.
Nhà xuất bản Little, Brown & Co thuộc Hachette Book Group là đơn vị sẽ ra mắt cuốn sách, tuy nhiên, chưa ấn định ngày xuất bản.
Đơn vị đại diện cho ông Biden để làm việc với Hachette là Creative Artists Agency (CAA). Công ty này trước đó cũng đã đại diện cho ông Biden trong quá trình ra mắt cuốn hồi ký xuất bản năm 2017 Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (Hứa với con, Ba nhé!). Tác phẩm này, kể về mối quan hệ của Biden với con trai cả, Beau, người đã qua đời vì ung thư não vào năm 2015, đã lọt vào nhiều danh sách ăn khách.
Đại diện của Hachette không trả lời yêu cầu bình luận về thỏa thuận xuất bản mới với ông Biden. Người phát ngôn của Biden và CAA cũng từ chối bình luận.
Tuy nhiên, hồi tháng 5, các đại diện của ông Biden cho biết cựu tổng thống đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo mô tả, căn bệnh thuộc dạng ác tính, tuy nhiên, dường như phản ứng nhanh với các chất điều chỉnh nên có thể kiểm soát bệnh một cách hiệu quả.
Có thể thấy tình hình sức khỏe của ông Biden có thể sẽ quyết định thời gian hoàn thành bản thảo và cả các kế hoạch quảng bá sách phía sau.
Sự nghiệp chính trị của ông Biden cho tới nay gồm tám năm làm phó tổng thống dưới thời chính quyền Obama và bốn năm làm tổng thống từ tháng 1/2021-1/2025. Ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua tổng thống vào cuối tháng 7/2024 do lo ngại về tuổi tác và sức khoẻ.
Theo New York Times, thông thường, các nhà xuất bản sẽ ứng trước tiền bản quyền cho hồi ký của các tổng thống và mức giá thường vì uy tín chứ không phải vì doanh số.
Penguin Random House đã mua bản quyền sách của ông Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2017 với mức giá được đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó là khoảng 60 triệu USD.
Nhà xuất bản Alfred A. Knopf đã trả 15 triệu USD cho cuốn hồi ký My Life năm 2004 của Tổng thống Bill Clinton. Tổng thống George W. Bush cũng đã bán hồi ký Decision Points với một thỏa thuận được cho là khoảng 7 triệu USD.
Về mặt doanh số, tác phẩm của nhà Obama dường như đang đứng đầu danh sách ăn khách.
Trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi phát hành vào năm 2020, hồi ký A Promised Land của Barack đã bán được 890 nghìn bản tại Mỹ và Canada, vượt xa cuốn Becoming của Michelle với 725.000 bản trong ngày đầu tiên và cuốn My Life của Bill Clinton với 400.000 bản.
Một tháng sau ngày ra mắt, doanh số bán hồi ký của Barack đã vượt qua 3,3 triệu bản, gần bằng doanh số bán ra của Clinton và George W. Bush cho tới thời điểm đó, lần lượt là 3,5 triệu và 4 triệu bản.
Tổng thống Trump không xuất bản hồi ký nào sau nhiệm kỳ đầu tiên của mình.








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




