-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
15/07/2020 17:10Ông Hun Sen bất ngờ nhắc chuyện suýt mất mạng vì tên lửa và người thân bị bắn chết: Ai đòi công lý cho tôi!
Theo Freshnewsasia, thông điệp được ông Hun Sen đưa ra trong chuyến thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại quận Peamro, tỉnh Prey Veng.
"Ai có thể tìm công lý cho tôi khi em (anh) rể của tôi bị bắn chết tại Phnom Penh năm 1996 và khi chúng âm mưu ám sát tôi [bằng 4 tên lửa B-40] ở tỉnh Siem Reap," Thủ tướng Campuchia nói.
Đây cũng là dịp hiếm hoi ông Hun Sen nói về việc một người thân trong gia đình của mình bị ám sát.
Vào lúc 8h52 ngày 24/9/1998, trong khi ông Hun Sen có chuyến thăm Siem Reap, đoàn xe mô tô hộ tống ông đã bị tấn công bằng tên lửa chống tăng RPG-2 (B-40), song đầu đạn đi trượt "mục tiêu" và trúng vào một nhà dân nằm bên đường, làm một dân làng thiệt mạng và một người khác bị thương.
Trước đó, một mưu đồ ám sát ông được thực hiện vào năm 1996. Hai kẻ bắn tỉa đã nã đạn vào xe của Hun Sen khi ông di chuyển qua một nhà máy sản xuất quần áo tại thành phố Kandal. Đạn trúng vào mũ sắt và làm bị thương một thành viên đoàn mô tô hộ tống, trong khi ông Hun Sen vô sự và tiếp tục hành trình.
20 năm sau vụ ám sát, Thủ tướng Hun Sen kể lại vào năm 2018 rằng "Nếu tất cả 4 quả đạn B-40 phát nổ đồng thời, hay nếu như không có trận mưa lớn can thiệp" thì "tôi đã chết vào lúc đó".
"Nếu khi đó tôi chết, điều gì sẽ xảy ra sau cái chết của tôi ở Siem Reap? Liệu xung đột có thể được kết thúc thông qua chính sách 'cùng thắng lợi' [của Hun Sen] nếu như Hun Sen đã chết?" - ông Hun Sen viết trên Facebook ngày 24/9/2018.
"Tôi đã tha thứ cho những người âm mưu giết mình ở Siem Reap. Nhưng các vị (phe đối lập Campuchia-ND) cần biết rằng tôi vẫn là Thủ tướng và sẽ không để cho các vị giết tôi và sẽ không cho phép các vị mưu đồ đảo chính hay cách mạng màu."
Phát ngôn viên Hội đồng bộ trưởng Campuchia ông Phay Siphan khi đó nói thông điệp của Thủ tướng Hun Sen cho thấy phẩm chất đạo đức của ông khi không tìm cách báo thù những người làm hại mình.
"[Hun Sen] sẽ không dùng các vấn đề cá nhân để trừng phạt người khác. [Công lý] sẽ tùy thuộc vào quả báo của Phật," ông Siphan nói.
Ông Sok Eysan, người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nói vụ việc năm 1998 do người đàn ông có tên Sok Yeoung gây ra. Yeoung tự xưng là nhà hoạt động làm việc cho Sam Rainsy - người sáng lập đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP, đã bị giải thể). Yeoung đã chạy sang Phần Lan sau khi các cáo buộc được đưa ra.
Theo Hải Võ (Tổ Quốc)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (22:32)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (1 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)