Thế giới

Ông Kim Jong-un thương tiếc một đồng chí "không thể thay thế"

Báo chí chính thống Triều Tiên hôm 31.12 thuật lại nỗi xúc động hiếm hoi của ông Kim Jong-un đối với một "đồng chí không thể thay thế được".

Báo chí chính thống Triều Tiên hôm 31.12 thuật lại nỗi xúc động hiếm hoi của ông Kim Jong-un đối với một "đồng chí không thể thay thế được".

Ông Kim Yang-gon qua đời vì tai nạn giao thông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau khi một trong những nhà ngoại giao chủ chốt của nước này qua đời.

Ông Kim Yang-gon, 73 tuổi, qua đời vào sáng sớm 29.12 do một tai nạn giao thông, theo truyền thông Triều Tiên. Không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra về tai nạn, và ngày 31.12 Bình Nhưỡng tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho ông Kim Yang-gon.

Nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ ba thế hệ nhà họ Kim, đã tích cực tham gia nhiều cuộc đàm phán với Hàn Quốc và là một trong những cố vấn thân cận nhất của lãnh đạo Kim Jong-un.

Từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nổi tiếng là xuống tay không thương tiếc đối với các cán bộ nào ông không ưa. Một số chuyên gia về Triều Tiên cho rằng, không loại trừ khả năng ông Kim Yang-gon vốn bị nhiều người ganh tị, là nạn nhân mới nhất của một cuộc thanh trừng hoặc thủ đoạn nào đó trong nội bộ.

Nhưng vinh dự dành cho người quá cố, và báo chí chính thức đưa tin trái ngược hẳn với các từ ngữ thô bạo được sử dụng trong quá khứ, đối với các quan chức bị trừng phạt. Tờ Rodong Sinmun đăng trên trang nhất một tấm ảnh ông Kim Jong-un chạm vào khuôn mặt của Kim Yang-gon trong quan tài phủ đầy hoa.

Hãng thông tấn KCNA mô tả: "Lãnh tụ khó thể kìm hãm được nỗi buồn mênh mông, đôi tay ông đặt lên thân thể đã lạnh ngắt của đồng chí cách mạng. Ông Kim Yang-gon là người trợ lý trung thành của ông, một đồng chí thân thiết mà không ai có thể thay thế được".

Những hình ảnh khác cho thấy ông Kim Jong-un và các quan chức khác kính cẩn cúi chào khi đến viếng người quá cố.

Thhông báo về cái chết của ông Kim Yang-gon đã khiến phía Hàn Quốc đặt ra nhiều câu hỏi phải chăng đây lại là một chiêu mới của Triều Tiên, vì đã từng có các quan chức khác chết vì "tai nạn giao thông". Theo hãng tin Yonhap, lời giải thích còn có thể tìm thấy nơi thái độ các cán bộ, và xu hướng thích tự lái xe về sau khi nhậu nhẹt. Xe của các quan chức còn được mang các biển số đặc biệt, giúp họ bất chấp mọi quy định giao thông.
 
>> NÓNG: "Cánh tay phải" của Kim Jong Un đã thiệt mạng

Theo N.V (Lao Động)