-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Thế giới
14/10/2023 14:58Ông lão mang di vật của Tào Tháo đi thẩm định, còn hỏi 'biết tôi là ai không': Chuyên gia nói một câu đã vội tức giận bỏ về
Trong một tập của chương trình "Hoa sơn luận giám" của Truyền hình vệ tinh Thiểm Tây, một người đàn ông hơn 60 tuổi đã đến tham gia. Ông mang theo con dấu của triều đại Đông Hán và khẳng định nó có tuổi đời không dưới 1.800 năm.
Người đàn ông này tên là Hạ Bảo Ngọc, năm nay đã 63 tuổi. Ông mang theo một mảnh ngọc bích và khẳng định: "Đây là con dấu bảo vật của tổ tiên nhà tôi!".
Nghe xong phần giới thiệu, khán giả không khỏi bàn tán, bởi vì hình dáng con dấu rất độc đáo. Món đồ này dài khoảng 25 đến 30 cm, trên đó vẫn còn có hai ký tự lớn màu đỏ tươi, thoạt nhìn có vẻ giống triện thư (một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ)!
Ông Hạ cho biết con dấu này thực ra là do tổ tiên truyền lại, có tuổi đời hơn 1.800 năm. Trước đó, ông đã mang con dấu này đến một số chợ đồ cổ, đồng thời liên lạc với một số nhà sưu tập tư nhân. Họ đều đồng ý rằng món đồ này phải có giá trị rất lớn. Thậm chí có người trả 1 triệu NDT (tương đương 3,34 tỷ đồng) nhưng ông Hạ vẫn chưa đồng ý bán.
Lý do là vì sau khi tra cứu gia phả, ông tin rằng con dấu này hẳn là ấn của Tào Tháo, vị anh hùng cuối thời Đông Hán! Vì vậy, giá trị của món đồ này chắc chắn phải vượt qua con số 1 triệu NDT.
Khi được hỏi lý do tham gia chương trình, ông cho biết: “Mặc dù tôi chắc chắn rằng con dấu này có giá trị nhưng lại không rõ nó trị giá bao nhiêu nên. Tôi hy vọng các chuyên gia xem qua và đưa ra một con số chính xác nhất”.
Lúc này, vị chuyên gia của chương trình cầm chiếc kính lúp ở bên cạnh lên và bắt đầu quan sát. Khoảng mười phút trôi qua, chuyên gia mới trả lại con dấu cho chủ. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả giám định.
Không ngờ, kết quả từ phía chuyên gia khiến cả trường quay sửng sốt. Ông nói: “Sau khi nhận dạng cẩn thận, tôi có thể kết luận rằng con dấu này là giả!”. Ông Hạ Bảo Ngọc đương nhiên không đồng ý với kết quả này.

Chuyên gia giải đáp: “Trước hết, chúng ta có thể khẳng định hình dáng của con ấn này quả thực là của Đông Hán. Quả thực nó có khắc chữ “Tào Tháo” bằng chữ triện lớn nên gọi là “Đại ấn của Tào Tháo” cũng được”.
Theo tôi, đây là một sản phẩm thủ công được các thế hệ sau bắt chước, và nó chỉ có giá nhiều nhất là 5 NDT (tương đương hơn 16 nghìn đồng)!
Những người chứng kiến cảnh tượng đó dường như vẫn chưa kịp hiểu nên chuyên gia này tiếp tục giải thích: “Thời Đông Hán kết thúc đã hơn 1.800 năm nên nếu có di tích văn hóa được lưu truyền thì phải thô.
Đây là điều tất yếu do. Nhưng khi nhìn vào con dấu này, tôi thấy nó trong suốt như pha lê và không hề có cảm giác “thô” chút nào, nên đây là điều không thể! Vì vậy, tôi kết luận rằng đây là một nghề thủ công được các thế hệ sau bắt chước”.
Ông Hạ lập luận: “Tổ tiên của tôi là tướng quân của Tào Tháo – Hạ Hầu Đôn!” (công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc). Tuy nhiên bằng chứng này chưa đủ thuyết phục. Dù là con cháu của Hạ Hầu Đôn thì ông cũng không thể chắc chắn rằng con dấu này không phải là đồ giả.
Vì ông Hạ nhất quyết khẳng định con dấu là thật, các chuyên gia gợi ý một hướng giải quyết khác. Một người nói: “Nếu bác muốn biết con dấu này được lưu truyền từ thời Đông Hán hay được các thế hệ sau bắt chước, tôi khuyên nên hãy mang đến cơ quan chuyên môn. Người ta chỉ cần thực hiện kiểm tra nhiệt phát quang trên con dấu là có thể xác định nó có phải là đồ vật từ thời Đông Hán hay không”.
Khi chuyên gia lên tiếng, ông Hạ không thể nói thêm điều gì nữa. Ông giận dữ cầm con dấu rời khỏi hiện trường. Hiện, con dấu này có thực sự là di vật của Tào Tháo hay không vẫn còn là vấn đề bị bỏ ngỏ.
Theo Thùy Anh (Phụ Nữ Mới)
- Giới nhà giàu Trung Quốc đổ bộ thị trường biệt thự tại châu Phi (7 phút trước)
- Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập (20 phút trước)
- Nhầm lẫn ung thư vòm họng với viêm mũi, người đàn ông suýt bỏ lỡ "thời điểm vàng" (25 phút trước)
- Miền Bắc sắp có đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ (32 phút trước)
- Simeone lên tiếng về quyết định gây tranh cãi, tiếc nuối sau thất bại trước Barca (33 phút trước)
- "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay": Bình cũ rượu mới và cú lội ngược dòng của phim ngôn tình Việt (39 phút trước)
- Galaxy Z Wide Fold lộ diện: Samsung chuẩn bị “đòn đáp trả” iPhone gập (41 phút trước)
- Cảnh báo “cơn sốt” cây muội hồng: Từ thú chơi tiền triệu đến nguy cơ vướng vòng lao lý (44 phút trước)
- Chi Dân gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ giữa ồn ào bị truy tố tội tổ chức sử dụng ma túy (48 phút trước)
- Chồng đuổi vợ khỏi xe trên cao tốc vì nghe lời mẹ, 30 phút sau quay lại thấy cảnh tượng khiến họ run rẩy… (50 phút trước)