-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
31/05/2021 09:02Ông nội vừa qua đời, Harry nhẫn tâm đẩy Nữ hoàng Anh rơi vào tình thế khó khăn, chàng hoàng tử 36 tuổi sắp mất hết tất cả?
Trong thời gian gần đây, Hoàng tử Harry đã thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn "dội bom" vào gia đình hoàng gia, khiến các thành viên trong gia đình phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc.
Dù không bị cháu trai gọi tên trên sóng truyền hình nhưng những lời nhận xét tiêu cực của Harry về cuộc sống hoàng gia cũng đủ khiến cho Nữ hoàng Anh cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì Harry gây ra cho bà nội, người mất đi bạn đời vào tháng 4 vừa qua.
Nữ hoàng Anh đang rơi vào tình thế khó khăn trước sức ép của dư luận ngày càng lớn. Theo trang Express, dư luận nước Anh đang kêu gọi Nữ hoàng từ chối cho phép Harry tham gia vào bất kỳ chương trình truyền hình bôi nhọ hoàng gia nào nữa.

Trước đó, các nguồn tin cho hay, Nữ hoàng Anh đã đồng ý cho cháu trai tham gia sản xuất phim tài liệu về sức khỏe tinh thần cùng với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey nhưng lúc đó bà không hề hay biết Harry định tấn công gia đình trên sóng truyền hình. Do đó, dư luận đang bày tỏ mong muốn Nữ hoàng Anh cần có động thái ngăn chặn Công tước xứ Sussex sản xuất thêm bất kỳ chương trình nào nữa.
Bên cạnh đó, Nữ hoàng Anh cũng đang được đề nghị cắt bỏ mọi tước hiệu hoàng gia của nhà Sussex. Nhà báo nổi tiếng Piers Morgan cho biết: "Tôi nghĩ Nữ hoàng cần tước hết danh hiệu của cặp đôi này vì họ đang quay lưng với hoàng gia và gây ra nhiều thiệt hại cho Khối thịnh vượng chung.
Cặp đôi biến họ trở thành nạn nhân đáng thương nhất giữa đại dịch. Thật là lố bịch. Harry cần phải học cách trưởng thành. Anh ta cư xử như thể mình là người duy nhất phải chịu nhiều nỗi đau trong đời. Cha tôi qua đời khi tôi mới 1 tuổi và tôi không nói điều đó để kiếm tiền hay vì lợi ích cá nhân của mình".

Nhiều người dùng mạng cũng lên tiếng ủng hộ nhà báo này. Trước đó, một số nhân viên trong cung điện cũng bày tỏ hy vọng nhà Sussex sẽ tự trả lại các tước hiệu hoàng gia vì họ đã không còn thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cho Nữ hoàng và cặp đôi cũng đang gây ra những tổn thương sâu sắc cho gia đình.
Hiện tại, Nữ hoàng Anh vẫn giữ im lặng trước sức ép của dư luận. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận cho hay, Harry đã đẩy gia đình đến mức cực hạn. Nếu như Harry còn thực hiện thêm quả bom nào khác thì rất có thể anh cùng vợ mình sẽ mất tất cả ở hoàng gia. Họ có thể sẽ không còn xuất hiện trước công chúng với tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nữa.
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





