Thế giới

Ông Trump nói đùa có thể 'bỏ trốn sang Nga'

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói đùa rằng ông có thể bỏ trốn sang Nga, sau khi mức tiền bảo lãnh trong vụ bang Georgia truy tố ông được ấn định ở mức 200.000 USD.

Ông Trump nói đùa có thể 'bỏ trốn sang Nga'
Máy bay riêng của ông Trump (Ảnh: Getty)

Ông Trump đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Fani Willis, công tố viên cấp khu vực ở Hạt Fulton, bang Georgia, "khăng khăng" đặt mức tiền bảo lãnh.

"Tôi cho rằng bà ấy nghĩ tôi có nguy cơ bỏ trốn. Tôi sẽ cao chạy xa bay, có thể tới Nga, chẳng bao giờ được nhìn thấy hay nghe tin tức gì nữa," ông Trump viết.

"Liệu tôi có nên dùng máy bay riêng có chữ TRUMP để ai cũng nhìn thấy hay không? Có lẽ là không, tốt hơn hết tôi nên bay chuyến thương mại, chắc chắn sẽ không ai nhận ra tôi," cựu tổng thống Mỹ tiếp tục.

Ông Trump sẽ ra đầu thú tại Hạt Fulton, bang Georgia (Mỹ) hôm 24/08, nơi ông đối mặt với 13 cáo buộc. Ông khẳng định bản thân vô tội trong vụ việc này, cũng như ba vụ việc khác mà ông đang đối mặt truy tố, khẳng định rằng mọi truy tố nhắm vào ông đều mang động cơ chính trị.

Ông Trump bị yêu cầu không đe dọa 18 bị cáo khác trong vụ việc, hay bất kỳ nhân chứng nào, bao gồm cả bài đăng trên mạng xã hội. Cựu tổng thống Mỹ cũng được yêu cầu không liên lạc với bất kỳ bị cáo nào khác, hay các nhân chứng, chỉ được trao đổi với họ thông qua luật sư.

Các bị cáo trong vụ việc sẽ phải trình diện giới chức trước trưa ngày 25/08 (giờ địa phương), theo The Hill.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ong-trump-noi-dua-co-the-bo-tron-sang-nga-d177827.html