-
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? -
Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người -
Trích xuất camera vụ nam thanh niên rơi từ tầng thượng chung cư ở Hà Nội, người dân nghe nhiều tiếng lạ -
ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành -
Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội -
Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm từ hôm nay -
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng, UOB cảnh báo rủi ro lạm phát Việt Nam -
Nam Phi bắt “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa -
Phạt nặng tài xế xe tải vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc từ clip người dân gửi Cục trưởng CSGT
Thế giới
13/06/2022 15:55Phải lấy kẻ cưỡng hiếp, người phụ nữ giết luôn con trai 2 tháng tuổi của mình và hung thủ
Một cô gái 17 tuổi đến từ thành phố Indore, bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã gọi điện báo cảnh sát về cái chết của người con trai 2 tháng tuổi của mình.
Tuy nhiên cảnh sát sau đó nhận thấy nhiều điểm khả nghi sau khi đến khám nghiệm hiện trường. Họ nhận thấy đứa trẻ tử vong không phải do đột tử hay bất cứ nguyên nhân tự nhiên nào khác mà là do tác động của con người sau bởi nguyên nhân cái chết là do bị ngạt khí.
Sau nhiều lần khai báo quanh co, cuối cùng cô gái 17 tuổi đã phải thủ nhận rằng chính mình đã sát hại con đẻ.
Rajesh Vyas, nhân viên cảnh sát thành phố Indore cho biết: "Một bé gái vị thành niên đã bị hãm hiếp, và dưới những áp lực của gia đình, cô gái sau đó đã phải kết hôn với chính thủ phạm để người này có trách nhiệm với hai mẹ con. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đã làm cho nạn nhân rơi vào tình trạng bị trầm cảm nặng, hậu quả là bé trai 2 tháng tuổi được sinh ra sau đó đã bị nạn nhân này siết cổ đến chết, cô gái cũng đã thú nhận hành vi của mình."
Dinesh Verma Gurjar, từ đồn cảnh sát Khajrana, cho biết: “Nạn nhân trước kia bị một kẻ cưỡng bức và mang thai. Thủ phạm sau đó đã bị bắt tuy nhiên đến tháng thứ 4 của thai kỳ, dưới sức ép của gia đình, cô gái đã yêu cầu trả tự do cho thủ phạm và cả hai đã kết hôn với điều kiện tên cưỡng bức phải đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con."
Tháng 3 năm ngoái, sau khi sinh hạ một đứa con trai, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng ngày càng tồi tệ khi gã chồng liên tục cãi vã với cô rồi để mặc hai mẹ con mà bỏ đi khiến cô gái rơi vào trạng thái bị trầm cảm.
2 tháng sau đó, gia đình lại lấy cớ ép buộc cô phải tái hôn tuy nhiên áp lực từ con nhỏ cộng với những bi kịch lâu nay bị dồn nén, cô gái đã ra tay siết cổ người con trai rồi sau đó gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát Rajesh Vyas cho biết: "Việc khám nghiệm tử thử đã hoàn tất, vụ án đã xác định được hung thủ và chờ ngày phán quyết. Hiện nữ hung thủ đang bị tạm giam."
QT (Nguoiduatin.vn)
- Hiệu ứng “phút chót”: Vì sao càng gần deadline bạn càng tập trung (15:30)
- Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công (15:28)
- Tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư Israel, gần 60 người bị thương (15:17)
- Giải Qatar Stars League trở lại giữa căng thẳng Trung Đông (15:15)
- "Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? (15:00)
- Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người (36 phút trước)
- Mai Tài Phến nhận góp ý thẳng thắn từ khán giả về diễn xuất (48 phút trước)
- Bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi ở Bắc Ninh trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard (55 phút trước)
- Trích xuất camera vụ nam thanh niên rơi từ tầng thượng chung cư ở Hà Nội, người dân nghe nhiều tiếng lạ (1 giờ trước)
- Chàng trai Hà Nội ngày nào cũng đến viện thì thầm với bạn gái hôn mê: Cái kết sau 5 ngày khiến mạng xã hội xúc động (1 giờ trước)