-
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục
Thế giới
11/03/2024 22:11Phải sống thực vật vì bị tai nạn sau khi lao ra đường cứu người, nạn nhân vẫn bị chính quyền từ chối khen thưởng
Theo SCMP, sự việc xảy ra khi một người đàn ông 65 tuổi ở Trung Quốc đã bị cảnh sát từ chối trao giải “Người Samaritan nhân hậu” (Giải thưởng dành cho một người nào đó sẵn sàng cứu giúp một kẻ khác đang bị thương hoặc có nguy cơ bị thương chỉ vì thiện chí và không hề tính toán đến chuyện được đền đáp hay bất cứ một phần thưởng nào khác - PV.)
Trước đó, người đàn ông này đã cố gắng cứu giúp hai người gặp tai nạn trên đường nhưng lại bị một chiếc ôtô tông trúng và sau đó bỏ mặc ông sống trong tình trạng người thực vật.
Điều tra từ đoạn camera giám sát cho thấy, vào ngày 7/4/2023 khi ông Trương Thiệu Mạc (Zhang Shaomo) khi đang đi trên đường ở huyện Công An (Gongan), tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc thì phát hiện thấy có hai người gồm một nam, một nữ bị ngã xe đạp điện.
Xiaoxiang Morning Herald đưa tin, khi ông Trương chạy đến để giúp hai người thì cả ba bị một chiếc ô tô đi trên đường đâm phải.
Theo con trai của ông Trương cho biết, trong số các nạn nhân thì cha của anh là người bị nặng nhất. Kể từ đó đến nay, người đàn ông 65 tuổi vẫn đang phải sống trong tình trạng người thực vật.
Cũng theo con ông Trương, kể từ tháng 5 năm ngoái đến nay, anh đã nhiều lần nộp đơn lên lên chính quyền và lực lượng cảnh sát với hy vọng cha mình sẽ được nhận bằng khen “Người Samaritan nhân hậu”, tuy nhiên đơn của anh vẫn luôn bị bác bỏ.
“Dù bố tôi đã cố gắng cứu người, nhưng cơ quan công an nói với tôi rằng hành động của ông vẫn chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ “Người Samaritan nhân hậu””, con ông Trương chia sẻ.
Giải thích về điều này, lực lượng chức năng cho biết, ông Trương hoàn toàn chưa có hành vi dũng cảm nào để cứu người bị nạn. Ngoài ra, những gì ông thể hiện hôm đó cũng không đủ gây xúc động hay đáng chú ý đủ để được người dân khen ngợi hay rơi nước mắt.
Tại Trung Quốc, giải thưởng “Người Samaritan nhân hậu” thường được cơ quan chức năng trao cho những người có hành động dũng cảm trong việc cứu người kèm với phần tiền thưởng lên tới 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng), theo SCMP.
Ngoài bằng khen và tiền mặt được trao tặng, người nhận giải cũng sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi về y tế cũng như giáo dục cho bản thân và con cái.
Không có quy định cụ thể nào do Bộ Công an Trung Quốc nêu ra dành cho “Người Samaritan nhân hậu” nhưng nó bao gồm các hành động như đấu tranh chống lại tội phạm gây nguy hiểm cho an toàn hoặc tài sản của người dân, cứu mạng sống hoặc bảo vệ tài sản của nhà nước...
Trước đó, vào cuối năm 2023, một tòa án quận đã xét xử vụ kiện về người điều khiển chiếc ô tô đã tông trúng ông Trương do con ông đệ đơn.
Hồ sơ tòa án cho thấy khi ông Trương đang cố gắng cứu hai người nằm trên mặt đất thì bị chiếc xe lao trúng.
“Tất cả bằng chứng đều chứng minh rằng bố tôi đã cứu người. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao họ không chấp thuận đơn đăng ký của tôi”, con ông Trương cho hay.
Tòa đã phán quyết người tài xế phải trả 960.000 nhân dân tệ (3,2 tỷ đồng) cho gia đình ông Trương để bồi thường, nhưng đến nay họ chỉ mới nhận được 110.000 nhân dân tệ (377 triệu đồng).
Suốt thời gian ông Trương phải nằm một chỗ đến nay, vợ ông đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm chồng. Trong khi đó, con trai ông Trương cho biết tình trạng của cha anh đã khiến kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
“Cha tôi là một người đàn ông tốt. Nếu không phải thế thì tại sao ông phải bận tâm đến việc cứu người khác?” Người con trai đặt câu hỏi.
Câu chuyện sau đó đã khiến nhiều cư dân mạng đại lục quan tâm và lo lắng.
“Tôi nghĩ trong tương lai sẽ không còn ai muốn giúp đỡ người khác”, một cư dân mạng bình luận trên Douyin.
“Tôi sẽ dạy con mình rằng không được can thiệp vào việc của người khác,” người khác bình luận.
“Điều này khiến những người đã làm được việc tốt sẽ cảm thấy vô cùng tồn thương”, một người thứ ba nói.
QT (SHTT)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (10:40)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (10:30)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (52 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (58 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (59 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (1 giờ trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)