-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
Thế giới
18/09/2023 11:05Phẫn nộ với ‘tiểu xảo’ của các công ty để ép nhân viên nghỉ việc

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, các doanh nghiệp ở Trung Quốc đã tìm ra một cách mới để sa thải nhân viên của mình mà không vi phạm những điều luật trong hợp đồng lao động nhằm tránh việc đền bù theo luật pháp bằng cách đưa những nhân viên này đến một nơi mà họ vẫn gọi là “nghĩa địa việc làm.”
Chiến lược “ranh ma” này khiến những người nhân viên sắp bị sa thải, hoặc cố tình chống lại việc từ chức sẽ phải đi đến các cơ sở xa xôi do công ty thuê làm địa điểm để làm việc. Tại đây, ngoài việc người lao động phải đi quãng đường rất xa xôi, họ còn phải đối mặt với điều kiện làm việc vô cùng khó khăn về cơ sở vật chất cũng như việc giám sát vô cùng ngặt nghèo của người quản lý.
Dù những người nhân công có cố gắng đến được nơi làm việc, lao động một cách chăm chỉ nhưng họ vẫn sẽ không tránh được sự “soi mói” của các "sếp" nhằm cố tìm ra những bằng chứng thuận lợi cho việc chấm dứt hợp đồng lao động mà không gây tổn thất cho công ty, báo SCMP đưa tin.
Ngoài ra, việc này cũng nhằm gây khó khăn buộc người lao động sẽ phải nghỉ việc vì bất mãn với công ty. Việc này nghiễm nhiên khiến phía người thuê lao động sẽ không phải đền bù cho các nạn nhân như trong hợp đồng được kí ban đầu.
Theo các điều luật thuê lao động ở Trung Quốc, các công ty sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho những nhân viên bị cho thôi việc ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như thời gian công tác của họ.

Vào ngày 1/9, một lập trình viên là nạn nhân của chiến lược này với tên gọi Aju cũng đã đăng tải đoạn video lên nền tảng Douyin kể chi tiết về trải nghiệm tại “nghĩa địa việc làm” của anh.
Theo Aju, ngân hàng nơi anh đang làm việc đang trong quá trình tinh giảm biên chế do lợi nhuận bị sụt giảm. Vì vậy anh đã bị điều chuyển đến làm việc tại vùng biên giới Thâm Quyến và Huệ Châu, hai thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc, hàng ngày Aju sẽ phải di chuyển 100km cả đi lẫn về nếu muốn tới nơi làm việc.
Người này không chỉ phải chịu một lịch trình làm việc đầy gian khổ để viết mã lập trình trên…giấy mà còn bị camera an ninh của công ty giám sát liên tục 24/24. Nếu như Aju không hoàn thành công việc đúng hạn, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nhận email cảnh báo và cuối cùng sẽ dẫn đến việc cho thôi việc.
Trong khi đó, một nạn nhân khác của chiến lược “nghĩa địa việc làm” có biệt danh Honest Guy cũng đã kể về công ty nơi anh làm việc đã cố khiến anh từ chức bằng cách ép anh tham gia vào một chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng và cách nhà anh 600km.
Người chủ chỉ chi trả cho anh vé máy bay một chiều và chi phí ăn ở trong 3 ngày nên những khoản chi phí còn lại anh sẽ phải tự móc tiền túi ra chi trả.
Tuy nhiên, cái gọi là chương trình đào tạo đó thực chất chỉ là một “lớp vỏ ngụy trang” khi bản chất là các nhân viên sẽ phải nghiên cứu các nội quy và điều lệ của công ty trong khi bị camera giám sát liên tục theo dõi và nhắc nhở.

Honest Guy đã đặt biệt hiệu cho nơi làm việc của mình là “căn phòng nhỏ đen tối” sau khi anh phải dựng lều trong chính nơi làm việc của mình để làm chỗ ăn ngủ nhằm tránh phải đi lại.
Những câu chuyện về những nạn nhân của “nghĩa trang nhân viên” sau khi đăng tải đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng giận dữ và hoài nghi về những điều khoản trong các bản hợp đồng lao động.
“Chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy? Giờ người ta có cần phải vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư trước khi đi xin việc hay không?” Một cư dân mạng bức xúc chia sẻ.
QT (SHTT)








- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)
- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)
- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (2 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (2 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (2 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (2 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (2 giờ trước)





