Thế giới

Phát hiện 260 thi thể sau vụ thảm sát tại nhạc hội Israel

Ít nhất 260 thi thể được tìm thấy tại nơi tổ chức nhạc hội ở Israel sau những đợt tấn công quy mô lớn cua Hamas hôm 07/10, theo trang tin Ynet.

Phát hiện 260 thi thể sau vụ thảm sát tại nhạc hội Israel
Người dự nhạc hội bỏ chạy sau khi Hamas tấn công (Ảnh chụp từ video)

Lực lượng phản ứng khẩn cấp xác nhận với Ynet rằng họ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân. Hamas được cho là đã tấn công vào nhạc hội ở khu vực gần dải Gaza, sau đó bắt cóc nhiều người đưa tới Gaza.

Truyền thông Israel dẫn lời một số nhân chứng cho biết giết chóc đã xảy ra. Video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy nhiều người bỏ chạy khi nhóm tấn công nổ súng.

Hiện chưa rõ số người chết tại nhạc hội đã được tính vào tổng số hơn 700 người thiệt mạng theo truyền thông Israel hay chưa. Hơn 2.000 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Hamas.

Các cuộc tấn công trả đũa của Israel nhắm vào Gaza sau đó khiến 413 người Palestine thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương, Bộ Y tế nước này cho biết.

Hàng ngàn thanh niên tham dự nhạc hội gần Kibbutz Re’im sát với Gaza, trở thành một trong những mục tiêu đầu tiên của các tay súng Palestine tiến vào Israel sáng sớm 07/10 trong vụ tấn công được mô tả là có quy mô lớn nhất nhắm và nước này trong nhiều thập kỷ.

Arik Nani, người dự nhạc hội nhân dịp sinh nhật 26 tuổi đã may mắn thoát chết. Anh mô tả cảnh tên lửa bay trên đầu và những phần tử Hamas nổ súng bắn người.

"Tôi nghe tiếng súng nổ khắp mọi nơi, họ bắn chúng tôi ở cả hai hướng. Mọi người bỏ chạy, không ai biết phải làm gì. Tình cảnh rất hỗn loạn," Nani nói.

"Tôi và một người bạn lên xe ô tô cùng những người không quen biết, chúng tôi chỉ lên xe và nổ máy lái đi," Zohar Maariv, 23 tuổi, kể lại. Sau khi chiếc xe trúng đạn, họ xuống xe tiếp tục bỏ chạy và lẩn trốn cho tới khi được giải cứu. Tuy vậy, bạn trai Matan của cô vẫn còn mất tích.

"Mãi tới sáng nay tôi mới hiểu được quy mô vụ việc, các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào nhạc hội, toàn bộ khu vực phía Nam đã đỏ lửa," Maariv nói.

Sau nhiều giờ trốn chạy, Nani tới được trung tâm cứu hộ, nơi anh nghe được nhiều câu chuyện đáng sợ từ những người thoát chết.

"Người ta kể về những vụ giết người diễn ra trước mắt họ, ai đó đã nhìn thấy cả gia đình bị bắt cóc và một bé gái bị giết," Nani nói.

Noa Argamani và bạn trai Avinatan Or tham gia nhạc hội, nhưng không trở về. Họ được xác định nằm trong số các nạn nhân bị bắt cóc, sau khi video lan truyền trên mạng internet cho thấy Noa bị đưa đi trên xe môtô, cố gắng với tay tới bạn trai Avinatan Or bị áp giải chạy bộ bên cạnh.

Yaakov Argamani, cha của Noa, nói với kênh truyền hình Channel 12 rằng ông đã xem video con gái bị đưa đi trên xe môtô và xác nhận danh tính của cô.

"Nó đã rất sợ hãi. Tôi luôn cố gắng bảo vệ nó, nhưng lúc này tôi không thể," ông nói.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-260-thi-the-sau-vu-tham-sat-tai-nhac-hoi-israel-d187389.html