Thế giới
07/05/2025 16:20Phát hiện ba trẻ em bị bố mẹ nhốt trong nhà từ thời Covid-19

Sở Cảnh sát Ovidedo cho biết đã giải cứu ba trẻ nhỏ khỏi một ngôi nhà ở vùng Oviedo (Tây Ban Nha) hôm 28/04, hơn ba năm sau khi chúng bị nhốt, theo các báo El Comercio, El Mundo và ABC. Thời điểm nhóm trẻ bị nhốt được xác định là vào cuối năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn gây ảnh hưởng ở địa phương.
Cha mẹ của nhóm trẻ, được xác định là một người đàn ông Đức 53 tuổi và một phụ nữ Mỹ 48 tuổi, bị bắt và truy tố tội danh bạo hành và bỏ rơi trẻ em, theo cảnh sát. ABC và El Mundo đưa tin ba trẻ em ở độ tuổi từ 8-10.
Giới chức địa phương điều tra gia đình sau khi hàng xóm hôm 14/04 gửi đơn khiếu nại tố cáo ba trẻ không được đến trường, theo El Comercio. Cảnh sát Oviedo đã tiến hành thu thập giấy tờ về ngôi nhà và lấy lời khai của hàng xóm.
"Ban đầu ngôi nhà không có gì đáng chú ý," cảnh sát trưởng Oviedo Javier Lozano cho biết. Tuy vậy, giới chức sớm phát hiện nhiều điểm bất thường khi tiếp tục điều tra.
Cảnh sát thấy ngôi nhà được gia đình thuê từ tháng 10/2021, nhưng chỉ có tên của người cha được đăng ký. Lực lượng chức năng nhận ra rằng người cha chỉ rời khỏi ngôi nhà để lấy thực phẩm đặt mua và thư tín, trong khi hàng xóm khẳng định với cảnh sát họ chưa từng thấy gia đình này rời khỏi ngôi nhà từ tháng 12/2021.
Khi cảnh sát tới ngôi nhà hôm 28/04, người cha đã "đồng ý" để họ vào kiểm tra. Các sĩ quan có mặt tại hiện trường cho biết cặp đôi đã đeo mặt nạ cho các con trước khi để họ vào nhà, và người mẹ cảnh báo họ phải "cẩn thận" vì ba đứa trẻ "rất ốm yếu".
Trong nhà, cảnh sát phát hiện nhiều rác thải cùng một lượng lớn thuốc và khẩu trang. Lực lượng chức năng đánh giá môi trường trong nhà "rõ ràng không đảm bảo vệ sinh, có thể khiến sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ bị ảnh hưởng".
Cảnh sát trưởng Lozano mô tả căn nhà là "ngôi nhà kinh dị". Nhà chức trách phát hiện ba trẻ nhỏ ngủ trong cũi, chơi với những món đồ chơi cũ nát. Nhóm trẻ không có biểu hiện bị bệnh nhưng "rất bẩn thỉu" do phải ở trong nhà lâu ngày.
"Ba đứa trẻ không bị suy dinh dưỡng vì vẫn được ăn uống, nhưng chúng rất bẩn và không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được đến trường," một cảnh sát nói với tờ El Mundo.
Ba đứa trẻ được đưa tới Trung tâm Nhân quyền Quốc gia Tây Ban Nha để đánh giá sức khỏe, sau đó được đưa tới trung tâm chăm sóc do Bộ Phúc lợi nước này quản lý, theo El Comcercio. Cha mẹ chúng đang bị tạm giữ chờ ngày xét xử.
Hoài An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Liverpool sẽ treo vĩnh viễn số áo của cầu thủ xấu số Diogo Jota? (04/07)
-
'Mãnh thú' Lamborghini Huracan mà Diogo Jota cầm lái khi gặp nạn mạnh cỡ nào? (04/07)
-
Người mẫu 25 tuổi bị lừa bán sang Myanmar, công an vào cuộc điều tra (04/07)
-
Nam thanh niên phải khám tâm thần vì chứng sợ các buổi họp (04/07)
-
Từ tỷ phú đến gánh hàng rong ven đường, bi kịch của ông ‘trùm du lịch’ nức tiếng (04/07)
-
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 sẽ giảm (04/07)
-
Al Hilal ở FIFA Club World Cup: Khát vọng Real Madrid châu Á (04/07)
-
Bắt nữ giám đốc "phù phép" dầu ăn chăn nuôi thành cho người: Hé lộ mạng lưới doanh nghiệp dày đặc, nhưng khai thuế chỉ 5 người (04/07)
-
Sao Việt từng phải kiếm 6 tỷ/năm trả nợ, vẫn cho con học trường quốc tế: Vượt qua biến cố, dạy con hay ho (04/07)
-
Mỹ điều 200 lính thủy đánh bộ đến Florida hỗ trợ cơ quan nhập cư (04/07)
Bài đọc nhiều




