Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại bang Utah (Mỹ), khi một người đàn ông tình cờ nhặt được chiếc bao tải chứa đầy tiền mặt bị rơi từ một chiếc xe bọc thép chuyên dụng.
10-1783699766-phat-hien-bao-tai-tien-nang-gan-34kg-gan-san-bay
Bọc tiền được phát hiện tại hiện trường (Ảnh: The Sun)

Trên đường đi làm gần Sân bay Quốc tế Salt Lake City, ông Dan Kennedy bất ngờ nhìn thấy một chiếc bao tải màu cam rơi xuống từ chiếc xe tải chạy phía trước.

Lo ngại vật thể này có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên đường, ông Kennedy đã quyết định dừng xe lại để nhặt nó lên. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào chiếc túi, ông nhanh chóng nhận ra đây hoàn toàn không phải là một chiếc túi thông thường.

Chia sẻ với đài KSL-TV, ông Kennedy kể lại: "Tôi nghĩ nó sẽ khá nhẹ, nhưng khi cúi xuống nhấc lên, tôi gần như không thể di chuyển nó".

Qua kiểm tra, người đàn ông này ngỡ ngàng phát hiện bên trong bao tải chật ních những xấp tiền mặt. Theo thông tin từ Cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang Utah (UHP), chiếc túi này có kích thước khổng lồ với chiều cao khoảng 1,2 m, rộng hơn 60 cm và nặng tới gần 34 kg. Nó thuộc sở hữu của Brink's, một công ty nổi tiếng chuyên vận chuyển tiền bằng xe bọc thép.

Bên trong bao tải khổng lồ là rất nhiều túi nhựa chứa các cọc tiền mệnh giá 50 USD và 100 USD được sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Dù chưa rõ tổng giá trị của toàn bộ số tiền trong bao tải là bao nhiêu, nhưng ước tính chỉ riêng một túi nhỏ bên trong đã chứa khoảng 22.000 USD.

Cảnh sát Brady Zaugg cho biết: "Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy là từng xấp tiền được bó rất ngăn nắp. Chắc chắn đó không phải là một túi đầy đồng xu".  

Ngay sau khi nhận ra số tiền khổng lồ này thuộc về công ty vận chuyển, ông Kennedy đã lập tức nhấn ga, cố gắng đuổi theo chiếc xe của Brink's nhưng bất thành vì chiếc xe đã đi quá xa. Không còn cách nào khác, ông đành lái xe mang theo bao tiền đến nơi làm việc và gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Ba cảnh sát thuộc lực lượng UHP đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Kennedy kể rằng các sĩ quan cảnh sát đã hoàn toàn sững sờ khi tận mắt chứng kiến "núi tiền" nằm ở phía sau xe của ông: "Họ chỉ đứng nhìn chiếc túi trong vài phút mà không nói gì".

Về phía công ty Brink's, hai nhân viên ngồi trên chiếc xe bọc thép hoàn toàn không hề hay biết về sự cố mất mát này. Họ chỉ nhận ra sự việc sau khi nhận được thông báo từ cơ quan công an. Theo lời khai ban đầu, chiếc xe bọc thép đã di chuyển qua một đoạn đường khá xóc, khiến chốt cửa phía sau bất ngờ bị bật mở và làm rơi bao tiền.  

Cảnh sát Brady Zaugg chia sẻ rằng trong suốt nhiều năm làm nghề, ông chưa từng chứng kiến một bao tiền nào có thể rơi khỏi xe bọc thép một cách hy hữu như vậy: "Chuyện này chỉ xảy ra trong các bộ phim điệp viên".

Vị cảnh sát cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự trung thực của Kennedy, khi ông không hề tò mò mở các túi tiền hay nảy sinh bất kỳ ý định chiếm giữ tài sản nào.

Về phần mình, Kennedy khẳng định việc giữ lại số tiền chưa từng xuất hiện trong tâm trí: "Tôi thực sự không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc trả lại nó".

PV (SHTT)