Thế giới

Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp như 'Trai Hàn', trùm ma túy Thái Lan vẫn bị bắt giữ sau 3 tháng lẩn trốn

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một tên trùm buôn bán ma túy sau 3 tháng lẩn trốn dù nghi phạm đã cố gắng tiến hành hoàng loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trông đẹp giống như trai Hàn.

Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp như 'Trai Hàn', trùm ma túy Thái Lan vẫn bị bắt giữ sau 3 tháng lẩn trốn
Cảnh sát bắt giữ Saharat Sawangjaeng, người còn có tên tiếng Hàn là Jimin Seong - tại một căn hộ ở quận Bang Na. Ảnh: Bangkok Post.

Saharat Sawangjaeng, 25 tuổi, tự xưng là một công dân Hàn Quốc dưới cái tên Jimin Seong đã bị bắt hôm 25/2 tại một chung cư ở quận Bang Na, thủ đô Bangkok, Thái Lan, ông Pol Maj Gen Teeradej Thumsutee, chỉ huy bộ phận điều tra của Cục Cảnh sát đô thị Hoàng gia Thái Lan (MPB) cho biết.

"Sawangjaeng là trùm thuốc lắc nhập khẩu từ châu Âu khi mới 25 tuổi. Chúng tôi tin rằng còn nhiều nghi phạm ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra", ông Thumsutee chia sẻ thêm về vụ án.

Theo Bangkok Post, cảnh sát đã lần ra dấu vết của nghi phạm thông qua các con buôn ma túy trên đường phố Bangkok. Theo những đầu mối này cho biết, họ mua ma túy từ một “trai Hàn” có vẻ ngoài rất hấp dẫn.

Saharat cũng đã thú nhận với cảnh sát việc anh ta mua bán ma túy qua các trang web đen rồi thanh toán bằng tiền điện tử.

Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp như 'Trai Hàn', trùm ma túy Thái Lan vẫn bị bắt giữ sau 3 tháng lẩn trốn - 1
Saharat Sawangjaeng trước và sau khi biến thành trai Hàn với cái tên Jimin Seong. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan.

Trước đó nghi phạm cũng đã 3 lần bị bắt giữ trong đó có lần với tội danh hành hung cảnh sát. Thời điểm bị bắt, cảnh sát đã phát hiện 2kg ma túy ở dạng lỏng cùng với 290 viên thuốc lắc.

Saharat sau đó đã vượt ngục thành công và trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Theo Bangkok Post, Saharat đã cố gắng tự “biến đổi” mình là do có cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng của Hollywood có tên Face Off (Lật mặt - PV) phát hành năm 1997.

Các điều tra viên cho hay, sau khi vượt ngục và che giấu thân phận bằng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cùng với việc liên tục di chuyển, nghi phạm vẫn bị phát hiện bởi một trong những đầu mối mua ma túy của anh ta đã để lộ thông tin.

Saharat cũng nói với các nhà điều tra rằng anh ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Hàn Quốc dù chưa thể nói bất cứ từ nào bằng thứ ngôn ngữ này.

Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phau-thuat-tham-my-e-ep-nhu-trai-han-trum-ma-tuy-thai-lan-van-bi-bat-giu-sau-3-thang-lan-tron-a369474.html