Từ trên trực thăng, phi công Aman Budathoki chứng kiến dòng lũ cao 5-6 m bất ngờ đổ xuống, cuốn phăng cây cối, xe cộ và nhiều công trình chỉ trong thời gian ngắn.

Dòng nước khổng lồ bất ngờ đổ xuống

Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal để lại cảnh tượng kinh hoàng từ trên không. Phi công trực thăng Aman Budathoki cho biết ông gần như không thể lường trước sức tàn phá của dòng nước khi sự việc bắt đầu.

Theo lời kể của Budathoki với CNN, khoảng 5 phút trước khi trực thăng hạ cánh, phi hành đoàn nhìn thấy một đám bụi lớn bốc lên từ phía dòng sông. Ban đầu, họ tưởng đó là một vụ sạt lở đất, thậm chí suy đoán có thể quân đội đang sử dụng thuốc nổ để mở đường.

27-1787797088-phi-cong-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-khi-lu-quet-cuon-phang-lang-mac-o-bien-gioi-nepal-trung-quoc
Lũ quét tại khu vực miền Bắc Nepal. Ảnh: KATHMANDU POST

Nhưng chỉ vài giây sau, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Một dòng nước sẫm màu, kéo theo đất đá, bất ngờ tràn xuống với những con sóng cao khoảng 5-6 m.

Từ trên cao, phi công điều khiển trực thăng bay vòng quanh các ngôi làng để quan sát tình hình. Ông nhìn thấy những cây cổ thụ lớn cùng nhiều phương tiện bị dòng nước dữ cuốn đi. Phi hành đoàn thậm chí bay theo dòng lũ trong một khoảng thời gian nhằm đánh giá mức độ thiệt hại.

“Đó là một tình huống vô cùng đáng sợ”, Budathoki kể lại, đồng thời thừa nhận ông chưa từng chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên bộc phát dữ dội đến như vậy.

Hàng trăm người vẫn mất tích

Sáng 27/8, công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai khẩn trương nhằm tìm kiếm hàng trăm người được cho là vẫn mất tích sau trận lũ quét. Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, trong khi nhiều người mất tích được xác định là du khách nước ngoài.

Cảnh sát Nepal cho biết đã tìm thấy 157 thi thể sau trận lũ được mô tả là “tàn khốc”. Các lực lượng chức năng đồng thời tiến hành di dời những gia đình đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại khu vực bị ảnh hưởng, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi lực lượng cứu hộ phải lội qua lớp bùn dày để tìm kiếm người sống sót. Nước lũ đã nhấn chìm các tầng phía dưới của nhiều tòa nhà cao tầng, khiến việc tiếp cận hiện trường càng trở nên phức tạp.

Theo Bộ Du lịch Nepal, khoảng 403 du khách bị mất liên lạc trong vài giờ sau khi thảm họa xảy ra. Trong số này có 341 người nước ngoài, gồm 142 công dân Ấn Độ và các du khách đến từ Australia, Anh, Malaysia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc và Mỹ.

Nỗ lực cứu hộ được tăng cường

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, chính quyền Tây Tạng đã huy động gần 800 nhân viên cứu hộ, cùng 150 phương tiện, chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc để hỗ trợ công tác cứu nạn tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Quy mô tàn phá được ông David Fisher, trưởng đại diện tại Nepal của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC), mô tả là đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông, toàn bộ các ngôi làng và khu vực giao thương đã bị san phẳng bởi thảm họa.

IFRC đang khẩn trương đưa các vật tư thiết yếu tới hiện trường, trong đó có chăn, bộ sơ cứu, cáng và túi đựng thi thể, nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ cũng như ứng phó với hậu quả của trận lũ quét.

QT (SHTT)