-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
18/12/2018 16:08Phi vụ thế kỷ: Tên lừa đảo Thái Lan lập mưu chiếm đoạt viên kim cương 7 tỷ rồi bán lại cho một người Việt
Pipatpongpat Suksawatpipat từng là một thương nhân đá quý đầy triển vọng, trước khi lâm vào cảnh bế tắc với thói ham chơi trò đỏ đen của mình. Người đàn ông 59 tuổi từng được coi là đại gia tỉnh Chanthaburi, Thái Lan; nhưng giờ chỉ còn lại trong túi vỏn vẹn 40,000 bath (hơn 25 triệu đồng). Với số tiền này, Pipatpongpat đã thực hiện một phi vụ lừa đảo có phần thưởng khiến bất kỳ tên trộm nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ: Cướp viên kim cương trị giá 7 tỷ đồng.
Cầm số tiền ít ỏi còn lại trên tay, tên này đã mở ra một tiệm kim hoàn giả chỉ trong 1 tuần lễ, sau đó lợi dụng mối quan hệ của mình với thương gia Ấn Độ Jain Vaiphav hòng chiếm đoạt tài sản... Biết rằng ông Jain Vaiphav đang chào bán viên kim cương có giá 10 triệu bath (7 tỷ đồng), Pipatpongpat đã ngỏ ý mua lại - có điều phải giao dịch tại "cửa hàng" của hắn trên đường Sri Paya, Băng Cốc.


Tên lừa đảo người Thái cẩn thận thay khóa cửa hàng bằng một loại khóa tự động, đồng thời thuê một nhân viên Campuchia ngồi chờ sẵn trên xe máy. Xong xuôi, hắn gọi thương gia Ấn Độ tới vào độ 3 giờ chiều thứ Ba tuần qua, sau đó đòi xem viên kim cương trước ánh sáng mặt trời để kiểm tra. Không hay biết về tình trạng thiếu thốn tài chính của Pipatpongpat, ông Jain Vaiphav đã ngây thơ nghe theo; song khi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng để kiểm tra viên kim cương, Pipatpongpat đã dùng khóa tự động đóng sập cửa lại, nhốt luôn vị thương gia bên trong tiệm kim hoàn giả của mình. Hắn nhanh chóng nhảy lên xe máy cùng đồng phạm người Campuchia rồi chạy trốn.

Thương gia Jain Vaiphav đã cố phá cửa kính để đòi lại viên kim cương, nhưng bất thành. Tên Pipatpongpat đã cao chạy xa bay, trước khi bị bắt lại vào thứ 6 tuần trước ở cửa khẩu tỉnh Chanthaburi, với ý định vượt biên sang Campuchia cùng vợ. Trao đổi với cơ quan chức năng khi bị tóm, Pipatpongpat cho biết hắn đã bán lại viên kim cương cho một người Việt với giá 500,000 bath (khoảng 350 triệu đồng), chỉ bằng 1/20 giá trị thực của nó.

Trao đổi với phóng viên, thương gia Ấn Độ cũng thừa nhận trong 20 năm tuổi nghề của ông, Jain Vaiphav chưa từng gặp phải tình trạng lừa đảo này bao giờ. Ông đang phối hợp hết sức với cơ quan chức năng nhằm xác định danh tính của người Việt nói trên, từ đó tìm lại viên kim cương đã mất của mình.
Theo Duy Vu (Helino)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





