-
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong -
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ -
Kết quả chẩn đoán chấn thương vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư sau phản ánh thanh niên có biểu hiện biến thái -
Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh -
Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận -
Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá
Thế giới
26/01/2021 22:41Phu quân tiết lộ yêu nữ Phó Tổng thống Mỹ từ cái nhìn đầu tiên
Tiết lộ trong bài báo trên GQ, ông Douglas Emhoff (56 tuổi), bày tỏ niềm tự hào về phu nhân Kamala Harris, đồng thời cho biết việc được tham gia chiến dịch tranh cử của bà Harris đã cho ông thêm một trải nghiệm mới về chính trị.
“Khoảnh khắc gặp Kamala, tôi biết rằng mình đã yêu. Không chỉ bởi Kamala là người phụ nữ ấm áp, vui tính, nhân hậu, mà còn bởi cô ấy quyết tâm chiến đấu vì những điều mà cô ấy tin tưởng”, ông Emhoff cho biết.
Theo Daily Mail, bà Harris và ông Emhoff gặp nhau nhờ mai mối vào năm 2013, khi bà Harris là Tổng chưởng lý của bang California, còn ông Emhoff là một luật sư nổi tiếng ở Los Angeles.
Cặp đôi kết hôn vào năm 2014, và cùng nhau nuôi dưỡng 2 con riêng của ông Douglas là Cole và Ella.
Sau khi bà Harris chấp nhận tham gia chiến dịch của ông Joe Biden, ông Emhoff đã nghỉ việc và cùng vợ đi vận động tranh cử.
“Tôi nhận thấy rằng khi tôi bắt đầu bước chân vào thế giới của Kamala, thì tôi càng thấy gần gũi vợ mình hơn”, ông Emhoff tiết lộ. “Tôi nhận thấy rằng Kamala đã nỗ lực như thế nào, cô ấy chịu áp lực như thế nào. Tôi cảm thấy mình càng hiểu và ngưỡng mộ cô ấy hơn.”
Là “Đệ nhị phu quân” đầu tiên của Mỹ, ông Emhoff hi vọng và dự đoán sau mình sẽ còn nhiều người khác tương tự. Bản thân bà Harris cũng là người phụ nữ đầu tiên, người gốc Mỹ - Á - Phi đầu tiên làm Phó Tổng thống Mỹ.
“Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện Kamala rất thích về mẹ mình, bà Shyamala. Bà từng nói với các con gái của mình rằng: Con có thể là người đầu tiên, nhưng tốt nhất là con không phải người cuối cùng. Tôi cũng muốn điều tương tự như vậy với mình. Tôi có thể là Đệ nhị phu quân đầu tiên, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không phải là người cuối cùng.”
Trong khi bà Harris có một sự nghiệp lừng lẫy, với những câu chuyện truyền cảm hứng, thì bản thân ông Emhoff cũng là một người cực kì thành công, đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Trước khi nghỉ việc, ông Emhoff làm việc với tư cách là một luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, với mức lương hàng năm lên tới 1 triệu đô la.
Ông Emhoff – hơn bà Harris đúng một tuần tuổi – sinh ra ở Brooklyn (New York), và chuyển đến California sống khi là một thiếu niên.
Ông Emhoff và bà Harris được mai mối bởi người bạn thân của nữ Phó Tổng thống là chuyên gia PR Chrisette Hudlin.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu sau khi ông Emhoff nhắn tin cho bà Harris giữa một trận đấu của đội Lakers. Bà Harris trả lời: “Lakers cố lên”, dù là fan hâm mộ của Golden State Warriors.
Sáng hôm sau, ông Emhoff gọi cho bà Harris từ sớm, khi bà Harris còn đang tập thể dục.
“Anh có một cuộc họp sớm, nhưng khi đang lái xe đi làm, anh không thể ngừng nghĩ về em”, ông Emhoff kể lại với bà Harris sau khi hai người đã trở nên thân thiết. “Anh liên tục tự nhủ: bây giờ mới là 8 rưỡi sáng, còn quá sớm để gọi cô ấy. Việc ấy sẽ thật thiếu tế nhị. Đừng gọi cho cô ấy!”
Nhưng cuối cùng, ông Emhoff vẫn gọi và để lại một tin nhắn lan man.
Ông nghĩ rằng mình đã tự phá hỏng cơ hội của mình, và bối rối đến mức định gửi tiếp một tin nhắn khác cho bà Harris để giải thích.
Nhưng bà Harris – người đến giờ vẫn lưu giữ tin nhắn của chồng – lại cho rằng đây là một kỉ niệm dễ thương.
Bà Harris gọi lại cho ông Emhoff vào buổi trưa, và cả 2 trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ.
"Nghe có vẻ ngô nghê, tôi biết, nhưng cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua", bà Harris viết trong cuốn hồi ký The Truths We Hold.
Chưa đầy một năm sau đó, ông Emhoff ngỏ lời cầu hôn. Nhưng lúc đó, bà Harris đang mải nghĩ đến món Thái.
Khi ông Emhoff nói rằng muốn dành phần đời còn lại với Harris, bà trả lời: “Thật tuyệt, anh yêu. Chúng mình nên ăn gà hay tôm với pad Thái nhỉ?”
Không lâu sau đó, bà Harris mới nhận ra ông Emhoff đang quỳ gối trước mặt mình.
Cặp đôi kết hôn vào ngày 22/8/2014, với các nghi lễ kết hợp giữa văn hóa Ấn Độ và Do thái (bà Harris là người gốc Ấn Độ).
Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của ông Emhoff. Trước đó, ông Emhoff từng có một cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Kerstin Mackin.
Hai con riêng của ông Emhoff rất yêu quý bà Harris. Chúng gọi bà là “Momala”, vì không thích từ “mẹ kế”. Bà Harris cũng có mối quan hệ thân thiết với vợ cũ của chồng, bà Mackin.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong (17:07)
- Thống kê “không tưởng” của Hansi Flick khiến Xabi và Real Madrid phải dè chừng trước Siêu kinh điển (1 giờ trước)
- Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (1 giờ trước)
- Diện mạo bất ngờ của vợ đầu danh ca Chế Linh, mối quan hệ với gia đình chồng cũ gây chú ý (1 giờ trước)
- Khủng hoảng sữa bột toàn cầu: Góc khuất sau đợt thu hồi lớn nhất lịch sử của Nestlé (1 giờ trước)
- Lạnh kỷ lục ở TP.HCM trong 40 năm qua, nguyên nhân nhiệt độ rơi xuống dưới 18 độ C (1 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng mở chiến dịch tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy Mexico (1 giờ trước)
- Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa (1 giờ trước)
- Hành trình vượt nghịch cảnh của nam sinh tốt nghiệp kỹ sư công nghệ loại giỏi khiến thầy cô rưng rưng (1 giờ trước)