Thế giới

Putin chúc mừng đội tuyển Nga sau khi đánh bại Tây Ban Nha

Highlight 3D: Loạt đá penalty đem về chiến thắng cho tuyển Nga

Ông chủ Điện Kremlin đã gọi điện chúc mừng tới đội tuyển Nga sau chiến thắng lịch sử đưa họ vào tứ kết World Cup 2018.

Putin chúc mừng đội tuyển Nga sau khi đánh bại Tây Ban Nha
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

"Tổng thống đã xem hết trận đấu và ủng hộ đội tuyển hết mình. Ông cho rằng kết quả là yếu tố quan trọng nhất trong thể thao và đội tuyển Nga đã mang về chiến thắng. Tổng thống Putin đã gọi điện cho huấn luyện viên Cherchesov và chúc toàn đội may mắn trong trận đấu tiếp theo", người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết.

Tổng thổng Nga Vladimir Putin không có mặt tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva để xem trận đấu giữa đội tuyển Nga và Tây Ban Nha, mà theo dõi qua truyền hình. Hiện diện trên sân là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Vua Tây Ban Nha Felipe VI.

Trước trận đấu, Putin đã liên lạc với huấn luyện viên Stanislav Cherchesov và không đặt nặng vấn đề giành chiến thắng trong trận gặp Tây Ban Nha. Ông khẳng định đội tuyển Nga đã làm được "điều không tưởng" là vượt qua vòng bảng. "Dù kết quả trận đấu ra sao, sẽ không có người dân Nga nào phán xét đội tuyển của họ", Peskov dẫn lời Tổng thống Putin tuyên bố.

Đội chủ nhà World Cup 2018 cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút trước khi giành chiến thắng trong loạt đá penalty. Thủ thành Igor Akinfeev trở thành người hùng khi cản thành công hai cú đá luân lưu của Koke và Iago Aspas. Đây là lần đầu tiên Nga vào tứ kết World Cup kể từ sau khi Liên Xô tan rã.

Nga sẽ gặp Croatia trong trận tứ kết vào ngày 8/7. Người phát ngôn Peskov không tiết lộ liệu Tổng thống Nga có tới sân theo dõi trận đấu này hay không.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)