Bầu không khí tại thành phố Boston đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Thế nhưng, điều khiến các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh ngạc nhất không chỉ là sức nóng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà chính là khả năng tiêu thụ bia rượu của các CĐV đến từ Scotland.

Cuối tuần qua, hàng ngàn người hâm mộ Scotland đã đổ bộ và tụ tập tại trung tâm Boston trước khi di chuyển tới Foxborough để theo dõi trận đấu ra quân của đội nhà gặp Haiti. Sự xuất hiện của làn sóng này đã nhanh chóng khiến nhiều quán bar và cửa hàng tại địa phương rơi vào tình trạng cạn sạch rượu bia và đồ uống có cồn.

17-1781686557-quan-bar-my-het-sach-bia-ruou-vi-bi-cdv-du-world-cup-can-quet
Tủ lạnh trống trơn ở một quán bar tại Boston (Mỹ) (Ảnh: Boston Globe)

Tại trung tâm Boston, bà Noelle Somers, chủ một quán bar, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tiêu thụ kỷ lục của nhóm du khách này. Bà chia sẻ: "Trong 30 năm hoạt động, chúng tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy". Theo lời bà Somers, doanh số của quán đã tăng vọt, cao gấp ba lần cả dịp cao điểm.

Không chỉ uống nhiều, các CĐV Scotland còn ghi điểm bởi sự thân thiện, phóng khoáng. Họ nhớ tên nhân viên pha chế, thoải mái ôm họ, để lại những khoản tiền boa rất hào phóng và có thể ngồi uống liên tục suốt hàng giờ đồng hồ.

"Hiếm khi thấy bầu không khí như vậy trong quán", bà Somers hào hứng nói thêm. Đến tối ngày 14/6, toàn bộ kho bia của quán đã hết, buộc cơ sở này phải lên kế hoạch nhận hàng bổ sung vào ngày 18/6 để kịp thời phục vụ cho loạt trận tiếp theo vào cuối tuần.

Văn hóa xem thể thao gắn liền với đồ uống có cồn vốn là một nét đặc trưng lâu đời của người dân Scotland, khi rượu bia luôn hiện diện trong mọi sự kiện từ lễ hội, đám cưới cho đến các giải đấu lớn. Các quán bar luôn là điểm hẹn lý tưởng để họ tụ tập xem thể thao, thảo luận thời sự, nghe nhạc và kết giao bạn bè. Thống kê từ Cơ quan Y tế Công cộng Scotland (PHS) công bố hồi tháng 6/2025 cũng chỉ ra rằng, trung bình một người dân nước này tiêu thụ tới 21,6 đơn vị rượu bia mỗi tuần, vượt 50% so với khuyến cáo an toàn từ giới chức trách.

Chính vì vậy, sự cuồng nhiệt và hài hước của họ đã mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho các cửa hàng tại Boston. Anh Peter Zettel, nhân viên của một cửa hàng rượu bia tại trung tâm thành phố, kể lại câu chuyện vui nhộn xảy ra trong cái nóng chiều ngày 13/6. Khi một vị khách bước vào và chỉ mua hai chai nước , khoảng 15-20 CĐV Scotland đang đứng đó đã đồng loạt ồ lên đầy thất vọng một cách hóm hỉnh.

"Họ ồn ào nhưng rất vui. Những ngày này, cửa hàng chỉ yên tĩnh được khoảng một phút", Zettel chia sẻ. Cũng trong ngày hôm đó, cửa hàng của anh gần như cạn kiệt các loại đồ uống có cồn. Đáng chú ý, do thực khách mở cửa tủ lạnh liên tục để lấy đồ, một chiếc tủ đã bị hỏng hoàn toàn. Anh Zettel hóm hỉnh nói: "Chiếc tủ lạnh cuối cùng cũng phải chịu thua người Scotland". Hiện tại, cửa hàng đang phải chạy đua với thời gian để sửa chữa thiết bị này trước khi cuối tuần tới.

Sức mua tăng đột biến này đã nằm ngoài mọi kịch bản dự báo của các doanh nghiệp địa phương. Nhiều hàng quán đang cuống cuồng đặt thêm bia và trang bị thêm tủ lạnh để đối phó với tình hình. Bà Shelby Ewell, quản lý trưởng một quán bar nổi tiếng tại Boston, cho biết: "Họ xếp hàng từ 10h sáng. Chúng tôi đã chất đầy kho hàng, nhưng đúng là họ có thể uống sạch tất cả".

Không chỉ khu vực trung tâm, các cơ sở kinh doanh ở vùng ngoại ô cũng được hưởng lợi lớn. Quán của bà Jennifer Monastesse tại Providence, dù chịu cảnh thiếu nhân sự và nằm xa trung tâm, vẫn ghi nhận mức doanh thu tăng thêm khoảng 2.000 USD so với ngày thường vào hôm 12/6. "Họ uống mọi thứ. Chúng tôi không rõ họ sẽ uống loại nào, nên đã nhập thêm đủ loại", bà Monastesse chia sẻ.

Dù doanh thu có phần giảm về mức bình thường trong ngày 13/6 do các CĐV phải rời các căn hộ Airbnb từ sớm để ra sân cổ vũ , nhưng ngay sau khi đội nhà giành chiến thắng, làn sóng người hâm mộ lại lập tức quay trở lại và lấp kín quán.

PV (SHTT)