Thế giới
13/10/2016 22:59Quốc hội họp xong, Thái Lan vẫn chưa có quốc vương mới
Quốc hội Thái Lan đã kết thúc phiên họp đột xuất mà không mời người kế vị quốc vương Bhumibol lên ngôi.
![]() |
Hai tiếng sau khi thông tin Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời được phát đi, Quốc hội Thái Lan tối 13/10 đã có phiên họp đột xuất. Các nghị sĩ đã đứng mặc niệm quốc vương trong 9 phút.
"Hôm nay không có gì cả. Chúng tôi đang chuẩn bị cho những hành động tiếp theo", Chủ tịch quốc hội Peerasak Porjit nói với Reuters.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết chính Thái tử Maha Vajiralongkorn, người được chờ đợi sẽ kế vị quốc vương vừa qua đời, đã xin thêm thời gian để cùng đất nước để tang vua cha.
"Hãy đợi đến thời điểm thích hợp", thủ tướng Thái Lan nói.
Tuy nhiên, thái tử cũng xác nhận rằng ngài sẽ đảm nhận trách nhiệm tiếp quản ngai vàng.
![]() |
Nỗi buồn của người dân Thái Lan túc trực trước bệnh viện để chờ tin quốc vương. Ảnh:Reuters |
Theo điều 23 của Hiến pháp Thái Lan năm 2007, khi vị trí quốc vương bị trống trong khi người kế vị đã được quốc vương trước đó chỉ định, nội các sẽ báo để chủ tịch Quốc hội triệu tập các nghị sĩ đến họp.
Sau đó, chủ tịch Quốc hội sẽ mời người kế vị lên ngôi và tuyên bố đây là quốc vương mới. Thái Lan hiện không có Hạ viện hay Thượng viện, Hội đồng Lập pháp Quốc gia gồm 250 thành viên sẽ đóng vai trò như quốc hội, Bangkok Post cho hay.
Hoàng gia Thái Lan ngày 13/10 thông báo quốc vương Bhumibol Adulyadej đã qua đời lúc 15h52 tại bệnh viện Siriraj ở Bangkok. Hoàng gia không công bố nguyên nhân cái chết, nhưng quốc vương đã phải điều trị nhiều bệnh trong vài năm qua.
Quốc vương hưởng thọ 88 tuổi. Thái Lan đã công bố để tang quốc vương 1 năm.
Quốc vương Bhumibol là nhà vua thứ 9 của vương triều Chakri đã tồn tại hơn 230 năm ở Thái Lan. Ông kế vị ngai vàng sau khi người anh trai thiệt mạng trong một vụ bắn bí ẩn năm 1946.
Quốc vương Bhumibol được xem là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Cái chết của ông làm dấy lên lo ngại sự chia rẽ càng tăng cao trong nội bộ Thái Lan.
Người Thái Lan gào khóc thương tiếc nhà vua: Người dân khắp nơi đổ về Bangkok, tập trung bên ngoài bệnh viện bày tỏ lòng thương tiếc với vị quốc vương đã trị vì đất nước suốt hơn 70 năm qua. |
Tin cùng chuyên mục








-
Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng để "chạy án" cho phạm nhân giết bạn tù (21/07)
-
Ông chủ nhà hàng chi 54 triệu đồng/ngày thuê container chắn cửa, chống bão số 3 Wipha (21/07)
-
Cô gái bị kề dao khống chế, Thiếu tướng Công an trực tiếp giải cứu con tin (21/07)
-
Chuyên gia nói thẳng “Thái Lan khó có thể làm như Việt Nam" vì đang thiếu điều kiện quan trọng (21/07)
-
Cặp Á hậu - ca sĩ ngoại tình bị lộ clip 16 phút xấu hổ trên xe taxi, ai là người đứng sau vạch trần? (21/07)
-
Bão số 3 đang mạnh lên, đã có 1 người tử vong do ảnh hưởng của bão (21/07)
-
Ngủ quên, gia đình trẻ thoát chết trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Một nạn nhân vụ chìm tàu ở Vịnh Hạ Long được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng (21/07)
-
Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
2 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 nhiều người mê tít (21/07)
Bài đọc nhiều




