Trong chuyến thăm Quảng Trị ngày 23/6, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về nguồn cội của mình, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc hàn gắn quá khứ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

Sáng 23/6, ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, đã đến xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị để thăm khu vực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương 2026.

Đây là địa điểm từng ghi nhận vụ mất tích của hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay F-111A trong một nhiệm vụ bay đêm năm 1968. Trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp thực hiện nhiều đợt tìm kiếm hài cốt tại khu vực này.

23-1782205842-quyen-bo-truong-hai-quan-my-xuc-dong-tro-ve-que-huong-khang-dinh-tu-hao-mang-dong-mau-viet
Ông Hùng Cao tham gia công đoạn đưa đất đá lên máng xối tìm kiếm hài cốt người mất tích. Ảnh: Đắc Thành

Tại hiện trường, ông Hùng Cao trực tiếp trao đổi với đội tìm kiếm và tham gia một số công đoạn sàng lọc đất đá nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm hài cốt. Ông cho biết nếu phát hiện được hài cốt, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính trước khi trao trả cho thân nhân.

Ông cũng tiết lộ đã trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa hai nước trong công tác hồi hương hài cốt quân nhân mất tích. Theo ông, đây là một phần quan trọng trong nỗ lực chữa lành những mất mát do chiến tranh để lại.

Nhấn mạnh chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, ông Hùng Cao cho rằng đã đến lúc hai quốc gia cùng hướng về tương lai, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến các hoạt động đối tác toàn diện.

23-1782205842-quyen-bo-truong-hai-quan-my-xuc-dong-tro-ve-que-huong-khang-dinh-tu-hao-mang-dong-mau-viet
Khu vực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong vườn nhà dân tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Là người Mỹ gốc Việt đang giữ cương vị cao nhất trong Bộ Hải quân Mỹ, ông Hùng Cao bày tỏ niềm tự hào về nguồn gốc của mình. Ông khẳng định luôn xem nước Mỹ là quê hương, nhưng dòng máu Việt Nam vẫn chảy trong huyết quản và đó là điều ông luôn trân trọng.

Chuyến trở lại Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Không chỉ là một nhiệm vụ ngoại giao, đây còn là hành trình trở về nơi mình sinh ra và vùng đất Quảng Trị - quê hương của cha ông. Ông mô tả đây là một khoảnh khắc trọn vẹn và giàu tính biểu tượng trong cuộc đời.

Ông Hùng Cao cũng nhắc lại những chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh mà Mỹ đã triển khai tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Khi còn phục vụ trong quân đội, ông từng tham gia các hoạt động huấn luyện xử lý bom mìn dưới nước tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu rủi ro từ các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đề cập đến hợp tác hải quân giữa hai nước, ông đánh giá cao vai trò của các chương trình giao lưu và hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và ứng phó thiên tai. Theo ông, việc xây dựng quan hệ từ trước khi xuất hiện những thách thức là nền tảng quan trọng để hai bên hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả hơn trong tương lai.

23-1782205842-quyen-bo-truong-hai-quan-my-xuc-dong-tro-ve-que-huong-khang-dinh-tu-hao-mang-dong-mau-viet
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao ngày 22/6. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với ông Hùng Cao trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Người đứng đầu Nhà nước cũng đề nghị Mỹ tiếp tục mở rộng các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Về phần mình, ông Hùng Cao bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây. Ông cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động kết nối cộng đồng người Việt tại Mỹ với quê hương, góp phần thúc đẩy hòa bình, phát triển và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thùy Dương (SHTT)