-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
19/01/2019 21:11Ra toà vì tội giết vợ, được tha lại giết tiếp người tình
Cảnh sát Tây Ban Nha mới đây cho biết một nghi phạm giết người đã tự sát để tránh bị bắt giữ. Theo BBC, nghi phạm được xác định là Jose Javier Salvador Calvo, 50 tuổi, đã nhảy xuống sông tự sát tại TP Teruel sau khi bị cảnh sát tuần tra tiếp cận. Salvador Calvo từng giết vợ và là nghi phạm chính trong vụ sát hại nữ luật sư từng bào chữa cho y.
Theo BBC, Salvador Calvo từng phải hầu tòa với cáo buộc bắn chết vợ y là Patricia Maurel Conte, 29 tuổi, tại nhà riêng của họ ở khu tự trị Aragon vào năm 2003 nhưng được tạm tha sau đó. Luật sư bào chữa cho Salvador Calvo vào thời điểm đó là bà Rebeca Santamalia Cáncer, 47 tuổi – người sau đó "hẹn hò ngoài luồng" với chính Salvador Calvo, theo truyền thông Tây Ban Nha.
Vào khoảng 4 giờ (giờ địa phương) ngày 18-1, cảnh sát phát hiện thi thể của luật sư Santamalia Cáncer tại nhà của Salvador Calvo ở TP Zaragoza, khu tự trị Aragon, sau khi chồng nạn nhân báo cảnh sát rằng vợ mình mất tích. Theo giới chức địa phương, nạn nhân dường như thiệt mạng trong một vụ "bạo lực giới tính" với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Đây chỉ là một trong nhiều tội ác nhằm vào nữ giới ở Tây Ban Nha. Nó diễn ra trong bối cảnh người dân nước này còn chưa khỏi bàng hoàng vì vụ sát hại Laura Luelmo, 26 tuổi, ở cộng đồng tự trị Andalusia. Theo BBC, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng khỏa thân gần một ngôi làng ở Andalusia sau 5 ngày tìm kiếm. Một gã đàn ông sinh sống trong ngôi làng này sau đó thừa nhận đã giết chết Luelmo vì cô chống trả trong lúc hắn cưỡng hiếp cô, theo tờ El País. Danh tính gã này được xác định là Bernardo Montoya, 50 tuổi, và hắn từng bị bắt giam vì sát hại một người phụ nữ vào năm 1995.
Phản ứng về những cái chết nêu trên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông qua mạng xã hội Twitter cam kết giải quyết tình trạng bạo lực nhằm vào nữ giới – vốn đang gây ra một làn sóng phẫn nộ tại quốc gia này.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




