-
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu
Thế giới
26/06/2018 21:49Rợn người nơi 'mây mưa' của gái mại dâm và khách làng chơi dưới rừng cây rậm rạp
Nhà thổ "ngàn sao" giữa rừng cây
Trong một bài viết hồi năm 2016, phóng viên tờ Lianhe Wanbao mô tả, một góc của khu rừng nhỏ tại Woodlands (Singapore) ngập vỏ bao cao su và bao cao su đã sử dụng. Đây là những gì còn sót lại sau các cuộc "mây mưa" tại một nhà thổ giữa rừng đã hoạt động suốt hàng chục năm. Lần đầu tiên, nhà thổ giữa rừng này được báo chí Singapore đề cập đến là tháng 5/2004.
Năm 2016, phóng viên tờ Lianhe Wanbao đã tiếp cận lại khu vực và thấy hoạt động mại dâm vẫn còn. Khi màn đêm buông xuống, những người đàn ông đi vào cánh rừng để tìm "khoái lạc". Một số người đi một mình nhưng cũng có người đi theo nhóm với bạn bè.
Một nguồn tin giấu tên cho biết, gái bán dâm ở đây là người nước ngoài. Họ đến bằng taxi rồi đi thẳng vào bên trong rừng, khách hàng sẽ đến ngay sau đó. Có một con đường mòn nhỏ dẫn vào nhà thổ giữa rừng, lối vào có nhiều cây cối. Tuy nhiên, sau khi đi khoảng 50m, có một mảnh đất với kích thước bằng 3 sân bóng rổ. Đây chính là nơi "hành sự" của gái bán dâm và khách làng chơi.
Khu vực này nằm lọt thỏm giữa các hàng cây xung quanh. Giữa mặt đất, các cọc gỗ được dựng lên, bên trên phủ vải tạo thành căn phòng tạm. Bên trong lều tạm bợ, một tấm nệm rách nát được đặt ở giữa. Mỗi lần "hành sự" kéo dài 10-20 phút. Không gian hết sức tạm bợ và bẩn thỉu, bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghê người.
Theo phóng viên tờ Wanbao, nhà thổ giữa rừng này đón khách hằng ngày và rất đông khách. Ngoài ra, có những người đàn ông đảm nhận vai trò quan sát, cảnh giới đề phòng tình huống bị phát hiện. Những người này còn cầm đuốc để dẫn khách tới nơi "hành sự" vào buổi tối.
Gái mại dâm ve vãn cả cư dân
Phóng viên tờ The New Paper đã trò chuyện với các cư dân sống gần đó. Một số người bày tỏ nỗi lo lắng nhưng cũng có người cho rằng bản thân đã quen với vấn nạn này.
Madam Lina, 53 tuổi, cho hay: "Khi tôi đứng chờ taxi với con, tôi thấy nam giới và phụ nữ đi vào, đi ra nơi này". Người phụ nữ này cho biết thêm, bản thân lo lắng cho sự an toàn của con trai 24 tuổi cùng 2 con gái 19 tuổi và 27 tuổi.
Theo một cư dân khác, những gái mại dâm ở nhà thổ giữa rừng này còn mời gọi cả những đàn ông sống gần đó. Cho nên, chồng của cư dân này đã phải đi đường khác để về nhà nhằm tránh mặt. Từ năm 2002, có hơn 100 người đã bị bắt tại nhà thổ "lộ thiên" này.
Trong một bài viết khác được đăng tải hồi năm 2016, tờ Straitstimes đề cập đến vấn nạn mại dâm giữa rừng cây ở khu vực công viên Scenic Punggol Waterway. Đây là địa điểm được nhiều gia đình trẻ đi picnic hay dã ngoại vào cuối tuần. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, rừng cây này biến thành nhà thổ "ngàn sao" của gái mại dâm.
Phóng viên tờ báo này đã thâm nhập vào bên trong và phát hiện một nhà chứa tạm bợ. Trên diện tích 5m2, một tấm bạt xanh được phủ lên trên các thanh gỗ dựng tạm. Bên trong căn lều có một tấm nệm, xung quanh là bao cao su và chai nước đã uống hết.
Khu vực này có 13 gái mại dâm hành nghề từ 19h đến nửa đêm. Một công nhân sống gần nhà thổ cho hay, mỗi gái mại dâm thu 20 đô la Sing cho 30 phút quan hệ.
Khi phóng viên quay trở lại một thời gian sau đó, tấm bạt và nệm không còn và 8 người đã bị bắt giữ vì thâm nhập trái phép, do đây là khu vực đất công. Tuy nhiên, nỗi lo của các cư dân sống gần đó là liệu nhà thổ tạm bợ này có bị dẹp hoàn toàn hay một thời gian lại như cũ.
Theo Việt Phong (Dân Việt)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (15:39)
- Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục (15:28)
- NSƯT Trần Hoàng Yến chia sẻ hành trình chống chọi suy thận và lời hứa hiến thận của chồng (15:20)
- Livestream bán hàng hết thời “bát nháo” khi Luật Thương mại điện tử mới được thông qua (15:20)
- Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (15:13)
- Tuấn Hưng vào vai kẻ vỡ nợ, con trai NSND Trần Lực gây bất ngờ trong "Thế hệ kỳ tích" (15:07)
- Tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì cho rằng bị xử ép, mất huy chương vàng (15:04)
- Vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip “tổng tài” quát nạt nhân viên quán cà phê khiến cư dân mạng phẫn nộ (15:04)
- Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt (41 phút trước)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (57 phút trước)