-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thế giới
26/11/2025 08:52Rúng động vụ giả danh bưu tá đột nhập, tra tấn dã man 13,5 giờ để cướp 1,6 triệu USD tiền điện tử
Vụ tấn công man rợ, kéo dài 13,5 giờ đồng hồ, đã gây rúng động dư luận và để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho một gia đình giàu có tại thành phố Port Moody, British Columbia, Canada.
Theo nhà chức trách, gia đình này bị nhắm mục tiêu vì người chồng (được gọi là "WG") nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa địa phương và thường "khoe khoang quá mức" về thành công từ việc đầu tư tiền mã hóa.
Vào khoảng 18h ngày 27/4/2024, bốn nghi phạm đi trên một chiếc minivan thuê đã tiếp cận ngôi nhà. Hai tên mặc đồng phục giả của Bưu điện Canada gõ cửa, tạo cơ hội cho những kẻ còn lại ập vào bên trong.
Cuộc tra tấn kéo dài từ đó đến rạng sáng hôm sau, nhằm mục đích duy nhất là buộc nạn nhân tiết lộ mật khẩu ví tiền số.
Cả hai vợ chồng bị dìm xuống nước và chịu nhiều hình thức bạo hành. Người chồng bị lột quần áo, đánh đập liên tục bằng vật cứng, gây chấn thương nặng ở chân và ngực. Nhóm tấn công còn đe dọa cắt bộ phận sinh dục của ông WG nếu không chịu hợp tác.
Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thủ đoạn khủng bố tinh thần nhắm vào con gái nhỏ. Chúng ép cô bé phát ra âm thanh rên rỉ để khiến bố mẹ nghĩ rằng em bị xâm hại tình dục. Chúng còn quay phim cảnh ép cô bé cởi quần áo và tự chạm vào người mình, đe dọa tung video lên mạng nếu gia đình không làm theo yêu cầu.
Sau 13,5 giờ bị giam giữ và uy hiếp, người chồng buộc phải cung cấp quyền truy cập ví tiền số. Ban đầu, nhóm cướp đòi 200 Bitcoin rồi giảm xuống 100 Bitcoin. Tổng cộng, chúng đã rút khoảng 1,6 triệu USD tiền điện tử, gần như vét sạch tài khoản của gia đình.
Khoảng 9 giờ sau khi vụ cướp bắt đầu, con gái nạn nhân đã trốn thoát thành công và chạy sang nhà hàng xóm gọi 911.
Cảnh sát đến hiện trường 30 phút sau đó, phát hiện hai vợ chồng bị trói và mang đầy thương tích. Người chồng thậm chí lao ra ngoài trong tình trạng bị trói tay và không mặc quần áo.
Trước khi tẩu thoát, nhóm cướp đã cố gắng phá hủy chứng cứ bằng cách ngâm thiết bị điện tử vào bồn nước pha chất tẩy. Tuy nhiên, một nghi phạm là Tsz Wing Boaz Chan (công dân Hong Kong) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lần theo dấu vết.
Tuần trước, Chan đã trở thành người đầu tiên trong nhóm bị kết án, nhận mức án 7 năm tù vì tội đột nhập, tra tấn và cướp tài sản. Cơ quan chức năng Canada vẫn đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại.
- Hà Nội: Xử phạt cá nhân dùng AI chế ảnh "người cưỡi trăn khổng lồ" trên hồ Hoàn Kiếm (08/01/26 22:14)
- Hà Nội dùng camera AI ghi nhận 17.196 vi phạm giao thông, cảnh báo nhiều "điểm nóng" ùn tắc (08/01/26 22:04)
- Lý giải bất ngờ: 8 năm liên tiếp người Việt không được đón 30 Tết, chỉ còn 29 ngày cuối năm (08/01/26 21:57)
- Tổng thư ký bóng đá Malaysia được "Minh oan" trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch (08/01/26 21:50)
- Tiệc cưới hỗn loạn tại Ninh Bình: Cô dâu, chú rể và con nhỏ bị tấn công bằng mắm tôm gây phẫn nộ (08/01/26 21:16)
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (08/01/26 21:09)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (08/01/26 21:05)
- Hà Nội: Bắt giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội chống phá Nhà nước (08/01/26 20:11)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (08/01/26 19:36)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (08/01/26 19:24)