-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
06/03/2026 08:20Sập mỏ ở CHDC Congo, hơn 200 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra ngày 3/3 tại khu vực khai thác Kasasa thuộc vùng Masisi, tỉnh Bắc Kivu (CHDC Congo), nơi những cơn mưa lớn kéo dài đã biến các hầm mỏ thủ công thành những nấm mồ bùn đất.
Theo thông tin từ Bộ Mỏ CHDC Congo, quy mô tổn thất về người là cực kỳ nghiêm trọng với khoảng 70 trẻ em nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Những người may mắn sống sót bị thương hiện đã được khẩn trương sơ tán tới các cơ sở y tế tại thành phố Goma để điều trị. Các nạn nhân xấu số chủ yếu là những thợ mỏ thủ công đang làm việc trong các hố đào bằng tay và những tiểu thương nhỏ lẻ dựng sạp hàng mưu sinh ngay sát khu vực mỏ.
Ký ức về khoảnh khắc thảm họa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người sống sót. Một nhân chứng bàng hoàng kể lại: "Lúc đó có rất nhiều người trong hầm mỏ. Đất đá bắt đầu rơi xuống từng chút một… và chỉ trong vài giây, tất cả đều đổ sập".
Đằng sau con số thương vong là hiện trạng làm việc đầy rẫy hiểm nguy của người dân địa phương. Một thợ mỏ khác cay đắng chia sẻ rằng họ buộc phải xuống hầm mà "không có đồ bảo hộ, không mũ bảo hiểm, cũng không có kỹ sư kiểm tra độ ổn định của nền đất". Đối với họ, việc đánh cược mạng sống dưới lòng đất là cách duy nhất để duy trì kế sinh nhai. Hiện tại, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, sử dụng những công cụ thô sơ với hy vọng mong manh tìm thấy thêm người còn sống sót dưới đống đổ nát.
Khu vực Rubaya không chỉ là tâm điểm của các thảm họa thiên nhiên mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Đây là nơi cung cấp khoảng 15% sản lượng coltan thế giới – loại khoáng sản không thể thiếu trong sản xuất thiết bị điện tử. Tuy nhiên, từ năm 2024, khu vực này đã rơi vào quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23. Kể từ cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 1/2025, lực lượng này đã chiếm giữ nhiều thành phố chiến lược, bao gồm cả Goma và Bukavu.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Rubaya chứng kiến cảnh tang thương. Chỉ hơn một tháng trước, vào ngày 28/1, một vụ sạt lở tương tự tại đây cũng đã khiến hơn 400 người tử vong. Xa hơn nữa, vào đầu tháng 1, làng Burutsi cũng ghi nhận ít nhất 28 người chết do bùn đất vùi lấp.
Tình trạng mưa lớn cực đoan, kết hợp với nạn phá rừng nghiêm trọng và việc xây dựng nhà ở tự phát đã biến các tỉnh miền núi như Bắc Kivu và Nam Kivu thành những vùng đất đặc biệt dễ tổn thương.
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (20 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (35 phút trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (46 phút trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)