-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
18/05/2024 01:45Sát hại 3 người thân, lúc bị bắt nghi phạm lại ôm theo một thứ khiến ai cũng bất ngờ
Vụ giết người kinh hoàng ở Đài Loan (Trung Quốc): 3 thi thể được tìm thấy trong 1 căn hộ
Những ngày này, dư luận Đài Loan (Trung Quốc) đang hết sức rúng động trước thông tin về một vụ giết người dã man xảy ra tại đây. Vào ngày thứ Bảy, 11/5 vừa qua, thi thể của 3 người trong một gia đình đã được phát hiện trong một căn hộ tại quận Tam Trọng, thành phố Tân Đài Bắc của Đài Loan.
Các nạn nhân được xác định là hai người phụ nữ, bà Liu, 69 tuổi và con gái là chị Chen, 29 tuổi. Nạn nhân thứ 3 là của một bé trai mới 3 tuổi, con của chị Chen. Cả 3 thi thể đều được tìm thấy trong tình trạng bị quấn chăn bên ngoài.
Khi thông tin được đưa ra, nhiều người đã tự hỏi hung thủ liệu có mối thâm thù khủng khiếp nào với các nạn nhân mà lại có thể ra tay tàn độc đến thế, có thể nói là "trẻ không tha, già không thương" như vậy?
Theo thông tin từ hãng tin Focus Taiwan, một người phụ nữ được xác định là con gái lớn của bà Liu cho biết cô đã đến thăm nơi ở của mẹ sau khi không thể liên lạc với bà trong vài ngày. Khi đứng trước căn hộ đập cửa mà không có người trả lời, cộng với mùi hôi bốc ra từ đây, cô có linh tính về chuyện không lành nên đã báo cảnh sát.
Cảnh sát tới nơi, phát hiện cửa căn hộ bị khóa, không có dấu hiệu bị đột nhập. Sau đó, khi bước vào, tất cả đều sốc khi thấy 3 thi thể được quấn chăn trên giường, được cho là đã chết được một thời gian. Cảnh sát cho biết không có thi thể nào có vết đâm và không có dấu vết vật lộn. Không rõ nghi phạm có cho các nạn nhân uống thuốc ngủ để dễ bề ra tay hành động hay không.
Chỉ ngay ngày hôm sau, nghi phạm đã bị bắt giữ. Hắn chính là Chang, 24 tuổi, là chồng của Chen - một trong 3 nạn nhân bị hắn sát hại.
Hình ảnh chưa từng thấy của nghi phạm: Bị bắt giữ vẫn mang theo chó cưng
Nghi phạm Chang đã được tìm thấy ở một căn hộ thuê tại Đài Trung. Hình ảnh lúc Chang bị bắt giữ và giải đến đồn cảnh sát quận Tam Trọng đã khiến dư luận dậy sóng khi hắn ôm theo chú chó cưng giống Phốc sóc tên là Gạo Nếp với sự trìu mến. Nếu không biết những gì Chang gây ra, hẳn nhiều người sẽ nghĩ Chang là một người đàn ông ngọt ngào, tử tế, đến khi bị bắt vẫn không nỡ bỏ rơi con vật cưng của mình.
"Nhìn hắn ôm theo chú chó cưng kìa, thật mỉa mai làm sao", một người bình luận.
"Có khi nào hắn đang muốn tranh thủ tình cảm của cộng đồng nên cố tình ôm theo con chó không?", một người khác ngờ vực.
Tuy nhiên, những lời khai của hắn với cảnh sát khiến ai cũng phải rùng mình.
Một số nguồn tin cho biết, tại đồn cảnh sát, Chang khai rằng vào ngày 1/5 vừa qua, hắn đã giết vợ vì nghi ngờ cô này ngoại tình.
Chang từng có tiền án lừa đảo cũng như nợ nần do cờ bạc và đã mượn 400.000 đô la Đài Loan (tương đương khoảng 315 triệu VNĐ) từ mẹ vợ. Ngày 2/5, giữa Chang và mẹ vợ xảy ra tranh cãi và bà Liu muốn đòi lại khoản tiền nói trên từ con rể. Cuối cùng, hắn đã sát hại mẹ vợ. Hắn không nói lý do tại sao lại giết cậu bé 3 tuổi, là con riêng của người vợ trong cuộc hôn nhân trước.
Tuy nhiên tại một buổi họp báo, một phát ngôn viên cảnh sát không xác nhận việc Chang có thừa nhận đã giết 3 người thân hay không vì vấn đề bảo mật thông tin điều tra. Việc khám nghiệm pháp y sẽ được thực hiện để xác định nguyên nhân tử vong chính xác của 3 nạn nhân song cảnh sát tin rằng hắn đã bóp cổ vợ và mẹ vợ và nhét khăn tắm vào miệng của cậu bé 3 tuổi.
Trước đây, Chang từng điều hành một tiệm cầm đồ, nhưng gặp rắc rối tài chính với các khoản nợ ngày càng chồng chất. Hắn còn bị cáo buộc đã móc nối với những kẻ lừa đảo, bị coi là đồng phạm và bị cảnh sát truy nã. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát ở Đài Loan tiếp tục điều tra.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (42 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (52 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)