-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Thế giới
21/09/2016 10:02Sát hại 7 người, cựu quân nhân đào ngũ lĩnh án chung thân
Vừa qua, Tòa án tỉnh Shirak, Armenia đã ra phán quyết đối với Valery Permyakov, cựu binh sĩ đóng quân tại căn cứ số 102 của quân đội Nga ở Gyumri, thủ phủ của Shirak. Permyakov bị buộc tội giết 7 người trong một gia đình, cướp tài sản...
![]() |
Bắn 28 phát đạn
Tòa án tỉnh Shirak đã tổ chức phiên xét xử lưu động vụ án này tại căn cứ quân sự số 102 của quân đội Nga ở Gyumri. Cựu quân nhân Nga Valery Permyakov bị xét xử về các tội giết 2 hay nhiều người, giết người đặc biệt tàn nhẫn và vì mục đích tư lợi, cướp tài sản có sử dụng vũ khí, vượt biên giới trái phép theo Bộ luật Hình sự Armenia.
Theo tài liệu điều tra, Permyakov sinh ngày 15-1-1996, nhập ngũ ngày 21-5-2014, được trang bị súng AK-74 và được đưa đến căn cứ quân sự số 102 vào ngày 28-11-2014. Ngày 12-1-2015, Permyakov được giao nhiệm vụ trực đêm, nhưng tự ý mang theo súng, lưỡi lê và 60 viên đạn rời khỏi trạm gác. Với mục đích “kiếm” bộ quần áo dân sự và tiền để trốn về Nga, Permyakov đã đi bộ khắp các phố ở Gyumri.
Vào khoảng 6h sáng, Permyakov dừng lại trước ngôi nhà số 188, phố Myasnikyan, dùng lưỡi lê cậy tấm kính rồi mở chốt cửa và đột nhập ngôi nhà. Khi bị chủ nhà phát hiện, Permyakov lập tức dùng khẩu AK-74 bắn 28 phát đạn khiến ông Sergey Avetisyan 53 tuổi và bà Asmik vợ ông, con gái lớn Aida, vợ chồng người con trai Armen và Araksya, cháu gái Asmik 2 tuổi chết tại chỗ. Sau đó, hắn dùng lưỡi lê đâm cháu Sergei nhiều nhát, cháu bé mới 6 tháng tuổi này đã chết khi vẫn nằm trong tay mẹ. Sergei cũng qua đời sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện.
Khi rời khỏi hiện trường, Permyakov đã chiếm đoạt của các nạn nhân mũ, quần áo, giày, 3 chiếc điện thoại di động Nokia và 6 nghìn dram (tiền Armenia, khoảng 12 USD). Sau đó, hắn di chuyển ra khu vực biên giới Armenia-Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Permyakov đã bị lực lượng trinh sát biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đồn trú tại Armenia bắt giữ vào đêm 13-1-2015 ở gần làng Bayandur, cách Gyumri 16km khi chuẩn bị vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Có thể chấp hành hình phạt tù tại Nga
Tội ác của Permyakov khiến nhiều người phẫn nộ, nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra ở Armenia. Người dân địa phương sẵn sàng xông vào căn cứ quân sự của Nga đòi bắt và trừng trị kẻ giết người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của 2 nước nhanh chóng đạt được thỏa thuận về việc điều tra chung và vụ án giết 7 người trong gia đình ông Avetisyan sẽ do Tòa án Armenia xét xử...
Tiếp đó, ngày 12-8-2015, Tòa án Quân sự số 5 của Nga đã kết án Permyakov 10 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt về các tội đào ngũ, trộm cắp vũ khí và mang vũ khí bất hợp pháp theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Trước tòa, Permyakov thú nhận mình đào ngũ “chỉ đơn giản vì muốn về nhà”...
Ngày 23-8-2016, Tòa án Shirak tuyên phạt Permyakov tù chung thân. Tuy trong bản án không nêu rõ địa điểm chấp hành hình phạt tù - ở Armenia hay ở Nga, nhưng theo truyền thông Armenia, Permyakov có thể sẽ được đổi lấy Grachya Arutyunyan - công dân Armenia, người đã lái chiếc xe KamAZ đâm vào ô tô buýt khiến 18 người thiệt mạng vào ngày 13-7-2013 ở ngoại ô Matxcơva, Nga và bị kết án 6 năm, 9 tháng tù.
Theo luật sư Ruslan Zakalyuzhny, người từng tham gia nhiều vụ dẫn độ tội phạm, căn cứ Hiệp định về căn cứ quân sự ký vào năm 1995 giữa Nga và Armenia, nhà chức trách Armenia có quyền chuyển giao Permyakov về Nga để chấp hành hình phạt tù, nhưng đây không phải là nghĩa vụ. Theo Bộ Tư pháp Nga, khi bản án có hiệu lực, Permyakov có thể viết đơn gửi Tòa án Nga xin được chấp hành hình phạt tù tại Nga. Và, nếu Tòa án Nga xác nhận bản án mà Tòa án Armenia đã tuyên, các tài liệu sẽ được chuyển cho Bộ Tư pháp để thi hành.








- Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm? (10:30)
- Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh (10:28)
- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (37 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (38 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (39 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (41 phút trước)
- Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8 (45 phút trước)





