-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
13/01/2018 14:34Sát hại bố đẻ rồi chôn sau vườn nhà, hơn chục năm sau cô con gái mới chịu ra đầu thú
Daily Mail đưa tin một người phụ nữ tên Barbara Coombes, 63 tuổi, ở Stockport, Cheshire, Anh đã tới cảnh sát đầu thú tội ác kinh hoàng được che giấu bấy lâu nay. Theo lời khai của Barbara tại sở cảnh sát tối hôm 7/1, chính bà ta đã ra tay sát hại cha ruột của mình là ông Kenneth Coombes và chôn xác ông sau vườn nhà hơn 10 năm trước đây. Nếu còn sống, năm nay ông Coombes đã 99 tuổi.
Sau khi tiếp nhận lời khai, cảnh sát lập tức vào cuộc và bắt đầu đào xới khu vườn sau nhà của bà Coombes để tìm bằng chứng. Cơ quan điều tra xác nhận người phụ nữ 63 tuổi đã bị bắt giữ vì tình nghi giết người và hiện đang chịu thẩm vấn.
Hàng xóm quanh đó cho biết họ nhớ bà Barbara Coombes từng nói bố bà ta chết cách đây nhiều năm. Nghi phạm đã ly dị chồng và có một cô con gái tên Islay, 29 tuổi, hiện đang là sinh viên. Daily Mail có liên lạc với Islay nhưng cô quá đau đớn và không muốn bình luận gì về sự việc.

Theo bà Rita Spilman, 73 tuổi, hàng xóm của nghi phạm, Barbara là người trầm lặng, ít nói. Họ thường chỉ chào hỏi xã giao chứ Barbara không mấy hòa đồng với mọi người. Bà Rita cũng chắc chắn nghi phạm đã nói với hàng xóm rằng cha bà ta đã mất tuy không nhớ chính xác thời gian là bao giờ. Mẹ Barbara Coombes, bà Mary, qua đời vào tháng 3/1973 khi mới 49 tuổi. .
Cảnh sát đã thông báo cho gia đình nạn nhân và tiếp tục tiến hành điều tra, tìm kiếm tại hiện trường là khu vườn sau của ngôi nhà liền kề trị giá 130.000 Bảng (khoảng hơn 4 tỷ đồng) nằm trên đường Matlock.

Nhân viên điều tra đã yêu cầu đưa 18 chiếc thùng tới hiện trường và dựng lều để chứng cứ ngay tại sân sau của ngôi nhà. Hàng xóm nhà Coombes vô cùng sốc về vụ án mạng.
Bà Ann Millar, 73 tuổi, cho biết: "Barbara là một người phụ nữ đáng mến sống ở đây đã lâu năm cùng bố và con gái. Tôi chưa từng nhìn thấy chồng bà ấy. Nhìn bà ấy không ai nghĩ lại có quá khứ đen tối như vậy. Tôi không thể tin bà ấy có thể gây ra việc động trời như vậy. Tôi thường gặp bà ấy dắt chó đi dạo vào buổi sáng và dừng lại chào nhau".
Theo Đan Vy (Thời Đại)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (3 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (6 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (8 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (44 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (47 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




